Kết hôn ở tuổi 19 vì "bác sĩ bảo cưới", cô gái tưởng rằng sẽ có được hạnh phúc bên chồng, cũng là mối tình đầu của mình, ngờ đâu càng ngày, anh ta càng bộc lộ bản tính gia trưởng, ích kỷ lại nhỏ nhen. Đã thế anh ta còn ham vui, suốt ngày nhậu nhẹt, bồ bịch rồi về đòi tiền vợ. Hiện giờ, cô ấy đang bế tắc, không biết nên chấm dứt hay tiếp tục cuộc hôn nhân bất hạnh này vì các con. Sau khi phát sóng câu chuyện của nhân vật, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến của thính giả đồng cảm với hoàn cảnh của nhân vật và biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi lời tâm sự với cô:

Khi kết hôn, ai cũng mong mình được hạnh phúc. Có điều, dù tìm hiểu và yêu nhau 5 năm hay 10 năm thì cũng chẳng ai dám nói chắc chồng hay vợ mình là người bạn đời tốt, không bao giờ phụ bạc, không bao giờ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay… chứ đừng nói đến việc lấy chồng vì “bác sĩ bảo cưới” như em. Chuyện có bầu trước cưới khi tuổi đời còn quá trẻ và có lẽ là cả tình yêu mù quáng khiến em quên rằng, hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, dù sướng hay khổ thì người phải chịu đựng cũng là em chứ chẳng phải ai khác. Thế rồi khi bị chồng bạo hành, em lại không lên tiếng mà chỉ biết cam chịu. Dù bị anh ta nhiều lần chửi bới, đánh đập, em vẫn không chia tay. Khi không thể chịu đựng nổi, em đề nghị chia tay nhưng vì anh ta xin lỗi, vì anh ta đánh vào điểm yếu của em là con, em lại quyết định tha thứ.

Muốn có 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc, muốn xây dựng tổ ấm thì phải có sự chung sức, đồng lòng của cả vợ và chồng. Một bàn tay chẳng thể tạo nên tiếng vỗ, cũng giống như 1 người cố xây còn 1 người cố phá thì cũng chẳng thể giữ gia đình bền lâu. Hơn nữa, bạo lực gia đình còn để lại nhiều hậu quả nặng nề, nhất là đối với phụ nữ, và vi phạm các quyền con người. Và chính con trẻ vô tội cũng có thể trở thành nạn nhân của sự bạo hành ấy. Em nói con mình ngày càng rụt rè, sợ chỗ đông người, không nhanh nhẹn, thông minh như những đứa trẻ khác. Vì thế dù chồng có đối xử với em thế nào, em cũng không muốn ly hôn vì sợ ảnh hưởng xấu đến con. Thế nhưng em có từng nghĩ, con em như thế là do bị ảnh hưởng từ người bố suốt ngày nhậu nhẹt, đánh chửi vợ? Và tôi rất đồng tình với ý kiến của 1 thính giả trên fanpage của chương trình rằng: “Người đàn ông so đo với con thì đừng mong anh ta hy sinh vì bạn”.

Chúng tôi biết, để đưa ra 1 quyết định dứt khoát không phải là chuyện dễ. Vì giữa 2 người còn có 2 đứa con và nhiều ràng buộc khác nữa. Chương trình và các thính giả không thể làm việc này giúp em. Ý kiến của chúng tôi chỉ là cơ sở để em tham khảo mà thôi. Nhưng em cân nhắc thật kỹ hoàn cảnh hiện giờ của mình và cả việc liệu người đàn ông ấy có xứng làm chồng của em, làm cha của các con em?