Có vợ ngoan hiền, đảm đang tháo vát chia sẻ buồn vui trong cuộc sống nhưng một nam thính giả lại đang hết sức khó xử trong mối quan hệ với bố đẻ và người vợ của mình. Anh gửi thư về chương trình chia sẻ:

"Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Bố mẹ tôi sinh ra được 3 chị em, chị tôi sinh năm 1978, tôi 1982 và em gái út sinh năm 1986. Chúng tôi đều đã yên bề gia thất, mỗi người đều chọn một nơi để lập nghiệp. Gia đình chị gái lớn sinh sống và làm việc ở Bình Phước, em gái út ở Bình Dương, còn tôi hiện đang sống ở Đà Nẵng. Do chúng tôi đều chịu khó làm ăn nên kinh tế không đến nỗi nào.

Trước khi chọn Đà Nẵng để lập nghiệp, do ở quê nghèo nên tôi cũng cố gắng học hành. Học xong cấp 3, do điều kiện gia đình không cho phép cộng với sức học có hạn nên tôi đã đi học Trung cấp với ngành nghề tin học văn phòng. Ra trường, tôi đã tình nguyện đăng ký đi nghĩa vụ quân sự. Ở trong quân ngũ giúp tôi hiểu hơn về giá trị cuộc sống, suy nghĩ chín chắn hơn, những lúc rảnh rỗi, tôi thường làm bạn với sách vở để nâng cao kiến thức. Sau gần 2 năm hoàn thành nghĩa vụ, khi ra quân, tôi đã đăng ký thi vào một số trường đại học. May mắn thay, tôi đỗ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Cả gia đình và bạn bè ai cũng chúc mừng, bố mẹ rất tự hào về tôi.

Dưới giảng đường đại học, bên cạnh cố gắng học tập, tôi cũng năng nổ tham gia một số phong trào trong trường, nhờ những phong trào đó, tôi đã gặp người con gái ưa nhìn, dễ thương. Chúng tôi luôn động viên nhau học tập tốt, chia sẻ mọi buồn vui với nhau, sau 4 năm gắn kết, chúng tôi đã nên duyên vợ chồng và chọn Đà Nẵng để lập nghiệp.

2 năm sau khi kết hôn, chúng tôi đã sinh được 2 con, kinh tế ổn định. Cách đây 3 năm, vợ tôi nói muốn về quê chồng lập nghiệp và đã mở một công ty nhỏ, tôi cũng đã đồng ý. Ngay lập tức, vợ con tôi đã về quê để thực hiện theo đúng kế hoạch. Do biết quản lý và làm ăn nên công ty vận hành tốt, nhiều khách hàng tin tưởng ký hợp đồng. Mọi việc đang hoạt động trơn tru thì xảy ra dịch bệnh, công ty tạm dừng mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh, vợ tôi ở nhà nhiều hơn. Mẹ tôi hiện ở với cô em gái út để trông cháu nên nhà chỉ có vợ con và bố tôi nay đã 70 tuổi. Trước đây quan hệ giữa bố và vợ tôi rất bình thường, vợ tôi là người biết trước, biết sau nên luôn lễ phép với bố mẹ chồng nên ông bà cũng quý mến. Chẳng hiểu sao, khi vợ tôi ở nhà, ông đã nảy sinh dục vọng với con dâu. Tháng trước, vợ tôi bị đau bụng nên cô ấy đã nhờ ông trông con và nằm trên giường nghỉ ngơi, lúc này, ông đã mò vào giường vờ hỏi han và sờ soạng vào vùng kín của vợ tôi. Thấy hành động đó, cô ấy đã bật dậy rồi nói to, ông không được làm chuyện ấy, vậy là ông nói, có mỗi “cái ấy” thôi, cho ông sờ để thỏa mãn, giữ gìn làm gì. Sau khi chuyện ấy xảy ra, vợ tôi đã gọi điện kể cho tôi tất cả, tôi cũng rất tức giận và gọi điện nói chuyện với bố, phân tích đúng sai, đạo lý cho ông hiểu. Ông nghe cũng chỉ ậm ừ. Vậy nhưng ông lại vẫn chứng nào tật đấy. Cách đây không lâu, vào một buổi sáng, khi vợ tôi pha sữa cho 2 đứa nhỏ và pha cho cả bố chồng, ông lại sàm sỡ vợ tôi. Cô ấy kháng cự, ông lại trơ trẽn nói để ông được thỏa mãn 1 lần, có sao đâu.

Giờ đây, tôi phải giải quyết như thế nào cho êm thấm? Tôi có nên đưa vợ con ra ở riêng không? Tôi có nên nói tất cả sự thật cho mẹ và chị em trong nhà biết sự thật để họ khuyên nhủ ông hay không? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Cảm thông, chia sẻ với tâm trạng của nhân vật, quý vị và các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách:

CÁCH 1: gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)

CÁCH 2: gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com

CÁCH 3: để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu)