Gửi thư về chương trình, một thính giả tâm sự:

"Cách đây 8 năm, khi mới bước chân lên Hà Nội học đại học, tôi đã gặp anh. Nhà anh ở ngoại thành Hà Nội nhưng gia cảnh khó khăn. Do bố mẹ đều làm nông nên kinh tế khó khăn, anh phải gom góp tiền đỡ bố mẹ nuôi em ăn học. Mới ra trường, đồng lương chẳng đáng là bao, để có số tiền đó, ngoài giờ làm hành chính, anh còn đi làm thêm nhiều nghề, từ làm điện, nước dân dụng tới dạy gia sư…. Chính sự từng trải, chịu khó của anh đã khiến tôi nể phục rồi dần dần, tôi đã yêu anh lúc nào không hay.

Mới đầu, chúng tôi thật hạnh phúc. Tuy rằng anh rất bận rộn vì ngoài công việc chính, còn phải làm thêm, thế nhưng lúc nào rảnh, anh đều dành thời gian cho tôi. Tình cảm của chúng tôi ngày càng thắm thiết. Thế rồi chuyện gì tới cũng tới, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Thế nhưng không hiểu sao, tới năm thứ 2 quen nhau, anh lại dần xa lánh tôi rồi chúng tôi chia tay trong sự tiếc nuối.

Cách đây 2 năm, tôi gặp rồi yêu H, người cùng công ty, chúng tôi cũng đã tính tới chuyện lâu dài. Khi về ra mắt nhà người yêu, tôi gặp lại người cũ, trớ trêu thay, đó lại là anh trai của H."

Để tháo gỡ tình huống trớ trêu này, chương trình xin có đôi lời:

"Chúng tôi hiểu, lúc này bạn đang lúng túng và rất khó nghĩ khi người yêu cũ, có với nhau bao kỷ niệm ngọt ngào của mối tình đầu, tưởng rằng sẽ về chung nhà nhưng đã chia tay với bao tiếc nuối, giờ gặp lại, người đó lại là anh ruột của bạn trai hiện tại. Nếu bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng đều bối rối, thế nhưng nên cư xử như thế nào mới là điều đáng bàn.

Bạn thử nghĩ mà xem, ai mà chẳng có quá khứ, dù nó có tốt đẹp hay đau thương đến đâu thì cũng là chuyện đã qua. Ông Danielle Kennedy đã từng nói: “Sự thay đổi hoặc sẽ khép chặt quá khứ của bạn lại, hoặc sẽ mở ra cánh cửa để bạn đi vào tương lai”. Chính vì vậy, hãy sống trọn vẹn cho ngày hôm nay và những ngày sắp tới, đừng sống về quá khứ, vì chẳng ai có thể làm lại chuyện đã qua, đúng không bạn?

Theo chúng tôi, trong lòng bạn thực sự đã quên người cũ, dù chẳng dễ dàng gì. Bằng chứng là dù đã có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng bạn vẫn không tìm được người ưng ý, chỉ khi bạn trai hiện tại của bạn xuất hiện, bạn mới thấy trái tim mình rung động, hai người cũng xác định gắn kết bền lâu khi anh ấy đưa bạn về ra mắt gia đình để tiến tới những chuyện xa hơn thế. Vậy đừng để chuyện cũ cản trở con đường tiến tới hạnh phúc của cả 2. Còn chần chừ gì nữa mà không gạt chuyện cũ sang một bên và hãy sống thật với chính tình yêu của mình bên người mới. Ai đó nói rằng, nói thì dễ nhưng làm thì khó, nhưng chúng tôi nghĩ khi bạn đã quyết tâm thì không gì là không thể không thể bạn ạ. Chương trình đã từng nghe ai đó nói rằng: ''Người cũ của chúng ta không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất là mình còn yêu người yêu cũ không mà thôi''. Điều này thật đúng với hoàn cảnh của bạn. Hãy nghĩ mà xem, nếu cứ ôm khư khư chuyện cũ và ngại ngùng với những gì đã xảy ra từ lâu, điều đó có mang đến cho bạn hạnh phúc hơn không? Có lẽ, anh người yêu cũ cũng bối rối không kém khi gặp lại bạn trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy, thế nhưng chắc hẳn anh ấy đã cho rằng chuyện cũ đã ngủ yên, hiện tại và tương lai mới là quan trọng nên anh ấy mới đối xử với bạn giống như một người em dâu tương lai như vậy.

Để chuyện tình cảm của bạn và bạn trai tiến tới xa hơn, bạn cũng không nên giấu giếm chuyện này mà hãy kể hết cho anh ấy biết hết sự thật, vì “cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra”. Khi nghe bạn trực tiếp kể lại chuyện khi xưa, anh ấy sẽ có cái nhìn tốt hơn về bạn còn nếu chẳng may nghe được chuyện này từ chính anh của anh ấy, cái nhìn về bạn sẽ khác hơn. Tuy nhiên, khi nói ra sự thật, bạn cũng cần khéo léo nhé. Hãy nói cho anh ấy biết, bạn thực sự đã cho chuyện ấy vào quá khứ, hiện tại và tương lai mới là đích sống của bạn, anh ấy hiện tại quan trọng với bạn như thế nào. Nếu người ấy yêu bạn thực sự, chúng tôi nghĩ anh ta sẽ thông cảm và dễ dàng chấp nhận mọi chuyện để hai người tiến tới hôn nhân, còn nếu anh ấy cố chấp, không tôn trọng quá khứ của bạn thì cũng đừng luyến tiếc chia tay với một người không xứng, bạn ạ. Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc./.