Lận đận trong hôn nhân, đến khi tìm thấy tình yêu thì cũng chẳng suôn sẻ. Điều mà cô gái trong câu chuyện đang băn khoăn lúc này là mối quan hệ với người yêu hiện tại. Sau khi phát sóng câu chuyện của cô, chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" đã nhận được nhiều ý kiến của thính giả và biên tập viên chương trình cũng có đôi lời tâm sự:

Dĩ nhiên, khi kết hôn thì ai cũng mong muốn cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng làm đám cưới khi cả 2 còn quá trẻ, còn thiếu rất nhiều kỹ năng để làm chủ cuộc sống thì hạnh phúc có được quả là mong manh. Ngay cả tâm tư, tình cảm của mỗi người cũng chưa chín chắn, chưa ổn định nên mới dẫn đến chuyện cả 2 cùng phát sinh tình cảm và có quan hệ với những người không phải là chồng, là vợ của mình. Thế nên, hôn nhân đổ vỡ, gia đình ly tán cũng là điều tất yếu xảy ra. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến em lâm vào tình cảnh hiện tại: bỏ chồng, sống cùng người tình, nhưng hạnh phúc vẫn quay lưng. Vậy thì bây giờ em phải làm sao đây?

Em đã nghe những ý kiến của thính giả chương trình dành cho mình. Đó cũng là những điều tôi nghĩ rất cần thiết đối với em lúc này. Nói thật là đứng trước câu hỏi lớn của em trong bức thư: Nên níu giữ hay buông tay? Tôi lại nghĩ rằng đó không phải là vấn đề quan trọng khi chia sẻ với em đêm nay, mà điều tôi ái ngại chính là em chỉ luẩn quẩn với những chuyện tình cảm, yêu đương nam nữ… Dĩ nhiên, con người sống không thể thiếu tình yêu, nhất là khi em còn trẻ. Nhưng chính vì còn quá trẻ, cuộc sống mới chỉ bắt đầu, tương lai còn rất dài ở phía trước nên còn rất nhiều điều vô cùng cần thiết cho cuộc sống này chứ không phải chỉ mãi đắm đuối với những chuyện ái tình như vậy. Một cô gái mới 22 tuổi, có thể vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải nghỉ học giữa chừng và lấy chồng, nhưng như vậy đâu đã phải là xong! Em đang kiếm tìm hạnh phúc cho bản thân, đang bước những bước đầu tiên trên con đường đời còn rất dài ở phía trước. Nên tôi muốn em tham khảo những ý kiến của thính giả chương trình và hiểu rằng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời này không phải chỉ duy nhất có tình yêu nam nữ. Hạnh phúc của cuộc đời em không phụ thuộc hoàn toàn vào những người đàn ông mà em đang và sẽ gắn bó. Đàn ông, tiền bạc hay nhan sắc không phải là những thứ để đo lường hạnh phúc của mỗi người phụ nữ. Cuộc sống của phụ nữ ngày nay không phải chỉ là lấy chồng rồi sinh con. Nên chính mọi hành động của em trong hiện tại sẽ quyết định tương lai và hạnh phúc của em sau này. Vấn đề không phải là đặt câu hỏi: "em có nên buông anh ta không?", mà vấn đề là em đừng tự buông bỏ cuộc sống của chính mình. Nếu cứ mãi bấp bênh như thế này thì những bước chân trên đường đời của em không bao giờ có thể vững vàng và hành trình kiếm tìm hạnh phúc của em sẽ còn rất gian nan. Hạnh phúc cũng là do người ta phải nỗ lực mới có được. Thế nên, hãy dành thời gian để trau dồi kiến thức cho bản thân, ổn định cuộc sống, tài chính trước khi đi tìm kiếm một người đàn ông nào đó. Con người sẽ chẳng là gì cả, nếu không là chính bản thân mình, cộng với hành trình tiến về phía trước. Hãy bước những bước chân trưởng thành và vững chãi hơn nhiều so với trước đây trên con đường đời của mình, em nhé!

Mời quý vị và các bạn cùng nghe âm thanh: