Lấy được một người chồng quá hiền lành khiến cô gái cảm thấy cuộc hôn nhân của mình thật buồn tẻ. Gặp lại người yêu cũ rồi đi quá giới hạn với anh ta mà không dùng biện pháp tránh thai khiến cô vừa lo lắng, lại vừa muốn có cái thai là kết quả của tình yêu. Cô băn khoăn, trăn trở không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân hay là chia tay đây? Thính giả và biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 đã có đôi lời góp ý với cô gái:

Em thấy không, có quá nhiều người cho rằng: em có phúc mà không biết hưởng. Nhiều người mong mỏi mà không có được người chồng như em. Em ạ! Ai cũng từng có quá khứ, và cho dù nó đã qua đi thì đó vẫn là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Người xưa vẫn nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, tôi hiểu được những cảm xúc của em khi gặp lại người cũ và những băn khoăn trong lòng em bây giờ.

Trong cuộc đời này vốn không có gì là hoàn hảo, con người chúng ta cũng vậy. Có thể chồng em không được lanh lợi, khéo léo trong giao tiếp như những gì em mong muốn, nhưng bù lại, anh ấy có một trái tim bao dung, có tư chất một người đàn ông của gia đình và nhất là hết lòng yêu thương em. Em nghĩ gì về điều này?

Đôi khi hạnh phúc không phải ở những thứ chúng ta đã mất đi mà nó lại nằm ở ngay những thứ đang hiện hữu, là hạnh phúc bình dị nhưng ấp áp mà có thể ngay lúc này chúng ta chưa thể cảm nhận được giá trị của nó. Có thể những phút giây được sống với thứ tình cảm mà bấy lâu nay em đang khao khát khiến cho em cảm thấy nó càng có ý nghĩa, nhưng nếu bình tĩnh suy xét lại, em có nghĩ rằng bản thân mình đang bị cảm xúc lấn át đi lý trí hay không? Cuộc sống có thể sẽ có lúc không tránh được phút giây xao lòng, có thể một lúc nào đấy em không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà làm chuyện có lỗi với chồng, nhưng điều quan trọng hơn cả là em có nhận ra bản thân đang đi sai hướng để dừng lại hay không mà thôi

Đặt trường hợp khả năng mang thai là có và em quyết định giữ lại, em có nghĩ bí mật này sẽ được giấu kín? Nếu bị lộ thì bố mẹ, gia đình, và chồng em sẽ phản ứng ra sao? Được sống một lần với tình yêu thực sự của mình có ý nghĩa gì không khi chính điều đó lại làm tan vỡ hạnh phúc hiện tại em đang có? Trong khi, như em chia sẻ, H cũng không hề có dự định hay kế hoạch gì đối với việc sẽ ở bên cạnh quan tâm chăm sóc mẹ con em cũng như chịu trách nhiệm với đứa bé, mà chỉ là “lẳng lặng nhìn từ xa”. Thứ hạnh phúc xa vời ấy liệu có tồn tại mãi mãi và có gì chắc chắn anh ta sẽ không làm phiền cuộc sống của em như những gì đã hứa?

Bản thân em cũng chia sẻ mình không muốn ly hôn, vậy thì em sẽ đối diện như thế nào với mối quan hệ gia đình nếu đứa con trong bụng không phải là của chồng mình? Giấy liệu có gói được lửa? Em có dám đảm bảo bí mật này sẽ được chôn vùi? Trong khi đó, nếu thực sự em có thai với người cũ mà không muốn giữ lại, có thể em sẽ phải đối mặt với những tổn hại về sức khỏe cũng như những dày vò, day dứt về tâm lý. Những điều này em đã nghĩ đến chưa? Sẽ rất khó khăn để có thể đưa ra lựa chọn này, nhưng tôi mong rằng em sẽ đủ bình tĩnh để nhận ra hướng đi nào sẽ mang lại bình yên cho chính mình.

Đôi khi hạnh phúc lại chính là việc chúng ta tự hài lòng và biết trân trọng những gì mình đang có, hạnh phúc gia đình là thứ hiện hữu ngay trước mắt, là cách chúng ta yêu thương, quan tâm chăm sóc cho chính gia đình của mình. Đừng vì những cảm xúc nhất thời mà mải miết chạy theo những thứ không còn thuộc về mình, để khi nhìn lại phải mang nuối tiếc vì trót vụt mất những điều mà trước nay vốn thuộc về mình. Chúc em sáng suốt để đưa ra quyết định cho mình!