Chồng già vợ trẻ cũng không còn là điều xa lạ trong xã hội, nhưng lại là vấn đề khiến cho nhiều cô gái cảm thấy băn khoăn. Câu chuyện về nỗi lòng của người vợ trẻ lấy chồng hơn 25 tuổi sau khi phát sóng đã nhận được nhiều lời khuyên của thính giả. Liệu tình cảm bao năm có đủ để cho người vợ trẻ này giữ vững tinh thần, không bị lung lay bởi người đàn ông khác hay không? Biên tập viên của chương trình có đôi lời chia sẻ:

Có câu “Chồng già vợ trẻ là tiên - Vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần”, khi tình yêu đến thì chuyện tuổi tác không còn quan trọng nữa. Dù là duyên hay nợ thì hai người cũng đã nên nghĩa vợ chồng mười mấy năm qua. Dĩ nhiên, rào cản lớn nhất của mọi cặp uyên ương vẫn luôn là tuổi tác. Những người chồng già chiều được vợ trẻ cũng “chật vật”, những người vợ già chiều chồng trẻ cũng “hụt hơi”. Ban đầu mọi người đều xác định là đến với nhau bằng tình yêu, so đo làm gì đến chuyện tuổi tác. Tuy nhiên khi bước vào cuộc sống gia đình, cùng với năm tháng trôi qua, những cặp chồng già- vợ trẻ hay ngược lại sẽ gặp phải không ít trở ngại. Dù họ có tiên liệu trước hay không và không phải ai cũng dễ dàng thổ lộ hay biết cách cân bằng, cảm thông với nhau và điều chỉnh để vượt qua những chông chênh đó.

Thực ra tôi cũng không rõ bạn đến với chồng mình bằng tình yêu hay là chỉ vì vật chất, nhưng tôi tin sau hơn chục năm chung sống và có với nhau hai đứa con thì bạn cũng ít nhiều có tình nghĩa với chồng mình. Việc bạn suốt ngày băn khoăn và để ý chuyện người ta chê cười mình lấy chồng già là một suy nghĩ sai lầm. Nếu đã quyết đến với anh ấy thì tại sao bạn lại phải băn khoăn suy nghĩ về những lời mỉa móc đó. Rõ ràng bạn cũng nhận thấy trong những lời mỉa mai đó có sự ganh tỵ khi thấy cuộc sống của bạn trước đây rất hạnh phúc đúng không? Sướng khổ là do suy nghĩ của mỗi người bạn ạ. Tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề trong tình yêu nếu 2 người thực sự muốn đến với nhau.

Đúng là phải thừa nhận nếu khoảng cách tuổi tác quá xa thì việc duy trì đời sống vợ chồng là rất khó. Nhưng “Một ngày chồng vợ nên ân - Trăm ngày nghĩa nặng như ngàn biển sâu”, nếu giờ chỉ vì ham muốn dục vọng mà bạn bỏ rơi chồng mình thì bạn có thấy lương tâm cắn dứt hay không? Khi còn có sức thì chồng bạn đã lo chu đáo cho ba mẹ con. Giờ đây anh ấy ốm đau bệnh tật thì tôi nghĩ bạn cũng nên quan tâm chăm sóc chồng mình nhiều hơn, đừng hắt hủi hay có những thái độ, hành động cay nghiệt với chồng mình. Trong cuộc sống chẳng ai mong muốn gặp phải những chuyện như vậy cả, nhưng không may vướng phải thì cần cố gắng vượt qua, bạn ạ. Có rất nhiều người còn khổ sở hơn bạn cả về vật chất lẫn tinh thần vậy mà sao họ vẫn gắng gượng được. Tôi nhận thấy chồng bạn là một người rất tốt và có suy nghĩ chín chắn, thâm sâu, nên thấy bạn tỏ thái độ anh ấy cũng mở hướng cho bạn bước qua. Anh ấy cũng lo chu đáo một khoản tiền cho ba mẹ con bạn đủ dùng đến cuối đời vậy bạn còn đòi hỏi gì nữa? Nếu bạn tìm đến với một người đàn ông trẻ khỏe khác, nhưng lại không biết làm ăn thì bạn có đèo bồng thêm được họ hay không? Miệng ăn núi nở, sợ rằng số tiền chồng bạn để lại cho ba mẹ con cũng dần theo vậy mà hao hụt, vậy thì bạn cũng nên tìm một công việc, dù ít hay nhiều thì cũng có thể trang trải tự mình lo liệu được cuộc sống.

Một ngày chồng vợ, trăm ngày ân nghĩa, hãy chăm sóc chồng mình cho đến cuối cuộc đời của anh rồi thì hãy tính đến chuyện đi bước nữa bạn nhé! Đừng để dục vọng lấn át đi lý trí, khi đó các con bạn sẽ nhìn mẹ ra sao? Bố mẹ, rồi anh em, hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ bạn như thế nào? Chỉ vì bạn lấy chồng già mà đã không chịu nổi những lời dèm pha như vậy thì khi bạn bỏ chồng bệnh tật đi với người đàn ông khác họ sẽ nói bạn như thế nào? Hi vọng bạn sẽ bình tâm, suy nghĩ thông suốt để vượt qua./.