Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, người phụ nữ ấy đã tìm được một bến đỗ bình yên. Bạn trai chẳng những đem đến cho cô ấy tình yêu mà còn giúp cô ấy hoàn thiện chính mình. Vì thế, cô cũng hết lòng quan tâm, chăm sóc cho anh ấy cùng gia đình của anh. Những tưởng đó là sự bù đắp của số phận, thì bỗng một ngày, cô ấy phát hiện ra đằng sau sự xởi lởi, dễ mến dành cho cô, họ chê trách cô đủ điều, thậm chí khi quá bận rộn không chăm lo được gia đình bên ấy, họ đã buông những lời nói nặng nề. Cô ấy nên làm thế nào đây?

Sau khi câu chuyện phát sóng, chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn và bình luận của các thính giả bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông với nhân vật:

Biên tập viên chương trình cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:

Trong cuộc đời của mỗi người, đâu dễ dàng để có được một bờ vai vững chắc, một điểm tựa về tinh thần, một người giúp mình ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau một điều rằng: “Phụ nữ không chỉ lấy chồng mà còn chăm chút, lo lắng cho cả nhà chồng”. Chị cũng đã từng qua một lần hôn nhân, chắc hẳn chị cũng rất hiểu điều đó. Thực tế, cũng có nhiều cặp vợ chồng dù vẫn còn tình cảm với nhau, nhưng vẫn phải lựa chọn chia tay chỉ vì cách đối xử của gia đình đối phương quá hà khắc.

Trong câu chuyện của chị, tôi nghĩ rằng, chị không nên tìm lý do này, lý do kia để tránh gặp mặt bạn trai cũng như gia đình anh ấy. Bởi sự trốn tránh ấy sẽ không giải quyết được vấn đề tận gốc rễ, mà chỉ khiến những hiểu lầm tăng thêm mà thôi.

Trước tiên, chị hãy ngồi lại cùng trò chuyện với bạn trai. Hãy cho anh ấy biết chị đã đọc được tin nhắn giữa anh ấy và chị gái. Hãy nói cho anh ấy biết cảm xúc của chị những ngày qua thế nào và hãy hỏi thẳng anh ấy về suy nghĩ của bố mẹ anh ấy về chị. Tôi tin rằng, việc ưng hay không ưng điểm nào của bạn gái con mình thì gia đình họ sẽ có sự trao đổi thẳng thắn với nhau.

Có lẽ vì chuyện mới xảy ra, chị đang quá bàng hoàng, quá sốc nên chưa thể điều khiển được cảm xúc, suy nghĩ của mình. Chị hãy tự trấn an tinh thần, bình tĩnh nhìn nhận lại tất cả những gì đã qua, chị cũng sẽ tự cảm nhận được câu chuyện ấy đúng được bao nhiêu phần trăm. Nếu không ưng chị đến vậy thì tôi nghĩ, họ cũng sẽ không thể giả tạo niềm nở với chị suốt từng ấy ngày tháng, nhất là chị thường xuyên qua lại cơm nước, thậm chí còn ở lại qua đêm, thì càng khó để tỏ ra là yêu mến chị. Sự tiếp xúc, gần gũi sẽ đem đến cái nhìn thật nhất về nhau chị ạ. Một câu chuyện xảy ra cũng chưa đủ để chúng ta có được một kết luận chính xác về mọi chuyện đâu chị ạ.

Hơn nữa, chắc chị cũng hiểu rằng, lời nói ra thì nhẹ, nhưng lời nói lại bao giờ cũng rất nặng nề. Đó là chưa kể tới việc, đâu phải ai cũng quý mến, yêu thương một ai đó. Người chị đó chắc gì đã hiểu hết mọi chuyện. Bản thân hai người cũng không thường xuyên gặp nhau, vậy thì những lời kể đó liệu có đáng tin không?

Việc tiếp tục hay chia tay, phải do chị là người quyết định. Chị cần xem xét lại tình cảm của mình dành cho anh ấy cũng như tình cảm và cách đối xử mà anh ấy dành cho chị, cho gia đình chị thế nào. Dẫu sao, đây cũng là một thử thách cho tình yêu của hai người. Nếu có thể vượt qua, tôi tin rằng, anh chị sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn.

Tuy nhiên, có một điều tôi cũng đồng tình với bạn bè và người thân của chị, đó là chị không nên vội vàng chuyện “góp gạo thổi cơm chung” với bạn trai. Hơn nửa năm chỉ là khoảng thời gian rất ngắn, chưa đủ để ta có thể hiểu rõ về một người như thế nào, về cuộc sống của người ấy ra sao. Bản thân chị có lẽ cũng cô đơn quá lâu, và chắc chị cũng hiểu sự mới mẻ trong tình yêu luôn đem đến cảm giác tươi mới, mà đôi khi khiến chúng ta không đủ lý trí, sáng suốt để đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Với anh ấy hay gia đình anh ấy cũng vậy, chị hãy cứ thoải mái tìm hiểu thật kỹ, hãy cho bản thân mình và anh ấy một khoảng thời gian nữa để xem đây có thực sự là người đàn ông của đời mình hay không.

Một lần đổ vỡ thì chúng ta lại càng không nên quá vội vàng gắn kết với một ai đó mà mình chưa hiểu hết. 39 tuổi không quá trẻ cũng chẳng quá già để chị sợ rằng mình để lỡ mất một người đàn ông hoàn hảo. Thời gian luôn đem đến cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất cho mọi việc. Chị hãy cứ suy nghĩ thật kỹ để đưa ra được lựa chọn cuối cùng chị nhé. Chúc chị hạnh phúc.