Bóng đá mang đến không ít bài học cuộc sống và ở Euro 2020 có nhiều câu chuyện ý nghĩa như thế.

Đó trước hết, là câu chuyện về những giờ phút sững sờ, lo lắng, cảm động khi tất cả mọi người cùng nắm chặt tay, chung sức cứu lấy trái tim vốn đã ngừng đập của tiền vệ Christian Eriksen. Trọng tài xử lý chuyên nghiệp, cầu thủ sơ cứu bài bản, đồng đội bảo vệ quyền riêng tư, còn trên khán đài, cổ động viên Phần Lan hô vang  “Christian” và khán giả Đan Mạch đồng thanh “Eriksen” để tiếp lời. Những trận đấu sau đó của Đan Mạch luôn xuất hiện thông điệp ý nghĩa để động viên Eriksen. Cách ứng xử thể hiện sự quan tâm đến nhau, nghĩ về nhau, làm cho nhau ấy đã khiến cho cuộc đời đẹp hơn. Và trên tất cả, Eriksen đã được cứu sống, bóng đá có thể mất đi một cầu thủ nhưng chắc chắn, cuộc sống vẫn tồn tại một con người.

Đan Mạch và “nguồn cảm hứng” mang tên Eriksen đã mang lại những trận đấu giàu cảm xúc ở EURO 2020. “Những chú lính chì” càng vào sâu càng bay bổng, đó là những chiến thắng 4-1 trước Nga ở trận cuối vòng bảng, 4-0 trước xứ Wales tại vòng 1/8, 2-1 trước CH Séc ở Tứ kết, trước khi bị chặn lại trên sân Wembley, dù có bàn thắng tuyệt đẹp để vượt lên dẫn trước đội chủ nhà  hùng mạnh.

Còn người trấn giữ khung thành Kasper Schmeichel khẳng định: "Chúng tôi biến đau thương thành hành động, siết chặt tay nhau để Đan Mạch lên ngôi Vô địch châu Âu và là món quá ý nghĩa tặng đồng đội Eriksen. Đội tuyển Đan Mạch dù chẳng ai nói với ai, nhưng chúng tôi đã siết chặt tay nhau thành một khối thống nhất. Khi nhìn vào kết quả mà Đan Mạch đã đạt được, chúng tôi có mọi lý do để lạc quan."

Vẫn còn đó những xì xào về quả phạt đền nghiệt nghã ở hiệp phụ khiến Đan Mạch phải dừng bước trước ngưỡng cửa Chung kết, nhưng bù lại, Eriksen và các đồng đội đã nhận được phần thưởng không gì đong đếm được, đó là sự khâm phục, ghi nhận tinh thần quả cảm của làng túc cầu thế giới.

Với sự góp mặt của ngôi sao đắt giá thế giới hiện tại - theo Transfermarkt, Gà Trống Gaulois đang có tổng giá trị đội hình lên đến 1,6 tỷ euro. Trong số đó, Kylian Mbappe có giá 160 triệu euro. Xếp theo sau anh là những cái tên: Raphael Varane của Real Madrid (70 triệu euro), Kingsley Coman (65 triệu euro), Paul Pogba (60 triệu), Antoine Griezmann (60 triệu), N’Golo Kante (55 triệu). Nhập cuộc với vị thế là “siêu ứng viên”, nhưng Paul Pogba và các đồng đội cúi đầu rời giải đấu cùng bài học chưa bao giờ cũ về việc “kiêu binh tất bại”. Ở vòng 1/8, Pháp rất gần chiến thắng trước đối thủ dưới cơ Thụy Sĩ, khi Paul Pogba sút xa, nâng tỷ số 3-1.

Các CĐV sẽ không thể nào quên hình ảnh Pogba nhảy múa, đắc thắng khi ghi bàn thắng thứ ba. Pháp hoàn toàn có thể bóp nghẹt đối thủ hoặc chí ít là bảo toàn tỉ số. Nhưng sự đủng đỉnh của tuyển Pháp đã tạo môi trường thuận lợi để Thụy Sĩ phát huy tinh thần chiến đấu đến cùng, cân bằng tỷ số 3-3, đưa trận đấu vào hiệp phụ, rồi khiến Pháp chia tay Euro 2020 ở loạt luân lưu.

Đường đến vinh quang của Tam Sư được đánh giá là “trải đầy hoa hồng” bởi 6/7 trận của họ được thi đấu ở ngôi nhà Wembley. Sau vòng bảng quá nhẹ, rồi gặp đội tuyển Đức đã hết thời, là nhánh đấu không thể dễ hơn.

Cựu tiền đạo Alan Shearer đánh giá. "Những gì xảy ra bạn đã thấy rồi đấy. Đội tuyển Anh đã đánh bại Đức và chúng tôi đã chiến thắng hết sức ấn tượng. Bạn không thể đòi hỏi gì hơn thế… Lối đá tấn công hoa mỹ ư, chả là gì nếu không giành được chiến thắng. Người hâm mộ ở ngay sau lưng các cầu thủ. Đây thật sự là thời khắc của đội tuyển Anh”.

Không được đánh giá cao nhưng Italia là đội tuyển có khởi đầu hoành tráng nhất với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng với các tỷ số đậm. Tiếp đó, sau khi loại Áo ở vòng 1/8, thầy trò HLV Mancini vượt qua Bỉ trong trận cầu được đánh giá là mãn nhãn nhất Euro 2020, kỳ tích được nối dài bằng việc đánh bại Tây Ban Nha, đội bóng có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt nhất giải. Việc Italia góp mặt trong trận Chung kết, ở nhánh đấu quá khó, chính là điều nằm ngoài mọi dự đoán.

Yếu tố khiến Italia tạo nên sự khác biệt so với phần còn lại của kỳ Euro này, chính là lấy tấn công là triết lý, các cầu thủ Italia trước kia mạnh về khả năng phòng ngự, tranh chấp tay đôi, còn hiện giờ, họ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi tấn công. Điều đó vừa tạo nên sự quyến rũ cho lối chơi của Italia, lại vừa lấy công để làm thủ, mở ra “xu thế mới” cho bóng đá đương đại. Khi chia tay Gian Piero Ventura vào năm 2017, Italia lâm vào cảnh không có thuyền trưởng đích thực suốt nửa năm cho đến khi Roberto Mancini được bổ nhiệm. Tất cả đều hoài nghi. Tại sao lại là một HLV khá “non nớt” bị Man City sa thải? Đoàn quân Thiên thanh sẽ đi đâu về đâu với một đội hình không có ngôi sao? Giờ đây, câu trả lời đã rất rõ ràng.

Không có nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng thay vào đó là lối đá đồng đội gắn kết và rực lửa trên tinh thần kế thừa và phát triển. Chúc mừng đội tuyển Italia đã Vô địch EURO 2020, bóng đá Italia đã trở lại trên đỉnh vinh quang. Họ là đội bóng đi vào lịch sử khi vô địch EURO mà không thua trận nào và đạt kỷ lục với 34 trận bất bại.

Thành công ở Euro 2020 đánh dấu chức Vô địch châu Âu đầu tiên của Italy kể từ năm 1968 và là thành quả của quá trình xây dựng lại Đội tuyển quốc gia sau thất bại tủi nhục ở kỳ vòng loại World Cup 2018. Những giọt nước mắt của vị HLV lịch lãm Mancini đã rơi ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Trong khi đó đội trưởng Giorgio Chiellini dành những lời tán dương cho thủ thành trẻ Donnarumma, người đã trực tiếp mang lại chức Vô địch cho Italia sau khi cản phá thành công 3 quả luân lưu của ĐT Anh: "Tôi may mắn được thi đấu bên cạnh Gigi Buffon, và bây giờ là Gigi Donnarumma. Họ đều là những thủ thành xuất chúng và là những người đồng đội tuyệt vời. Giấc mơ đã trở thành sự thực. Mọi thứ còn trên cả sự hạnh phúc".

Cuộc hành trình giàu cảm xúc của thầy trò HLV Mancini tại Euro 2020 đã có hồi kết trọn vẹn. Euro 2020 đã thành công vượt mong đợi, là lời chào mừng đặc biệt cho lễ kỷ niệm 60 năm lịch sử giải bóng đá Vô địch châu Âu. Đây cũng chính là biểu tượng thắng lợi đầy lạc quan cho cuộc chiến đẩy lùi Covid-19.