Mời các bạn nghe âm thanh tại đây:

Những con đường ở thôn Tân Đồng 4 hôm nay đã được bê tông hóa phẳng lỳ, ô tô có thể lưu thông thuận tiện. Nhà văn hóa được xây dựng khang trang, vững chãi, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, hội họp, giao lưu văn nghệ và vui chơi của người dân trong thôn. Có được diện mạo ấy là sự đóng góp không nhỏ của ông Đặng Hồng Quân - người có uy tín trong cộng đồng.

Nhắc lại quyết định hiến gần 1.200m² đất của gia đình để xây dựng nhà văn hóa vào năm 2004, ông Quân chỉ cười hiền rồi chia sẻ: "Gia đình mình có ít đất thì cũng quý, cũng là tài sản. Nhưng nghĩ lại, con cháu mình sau này cũng đến nhà văn hóa để sinh hoạt, họp hành. Người dân có nơi hội họp, học hỏi thì nhận thức sẽ nâng lên, đời sống văn hóa, tinh thần của bà con cũng tốt hơn. Vì thế tôi quyết định hiến hơn 1.200m² đất ấy cho thôn”.

Ông Đặng Văn Sỹ, Trưởng thôn Tân Đồng 4 cho biết, từ phần đất ông Quân hiến tặng, nhà văn hóa của thôn đã được xây dựng, trở thành nơi diễn ra các sự kiện trọng đại, hội họp hay ngày hội Đại đoàn kết, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và là điểm gắn kết tình làng, nghĩa xóm... Từ khi có nhà văn hóa, đời sống tinh thần của bà con thôn Tân Đồng 4 được nâng lên đáng kể.

Không chỉ hiến đất xây dựng nhà văn hóa, khi địa phương triển khai mở rộng đường giao thông nông thôn, ông Quân tiếp tục là người tiên phong phá dỡ tường rào, chặt bỏ những cây quế của gia đình để lấy mặt bằng làm đường. Bởi hơn ai hết, ông hiểu rằng muốn vận động người khác thì trước hết bản thân phải đi đầu, làm gương.

Từ tấm gương của “cây đại thụ” Đặng Hồng Quân, hàng chục hộ dân trong thôn cũng tự nguyện hiến đất, hiến cây cối, hoa màu để mở rộng đường giao thông. Những con đường nhỏ hẹp ngày nào từng bước được thay thế bằng các tuyến đường rộng rãi, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế của địa phương.

Bà Lục Thị Năng, Bí thư Chi bộ thôn Tân Đồng 4 cho biết, ông Đặng Hồng Quân luôn là người đi đầu trong mọi phong trào. Khi mở rộng đường, ông xung phong hiến đất trước, phá dỡ tường rào trước, chặt những cây quế của gia đình trước. Từ sự gương mẫu ấy, bà con mới hiểu việc hiến đất sẽ giúp thôn bản phát triển như thế nào và tự nguyện làm theo. “Ông Quân là người đem ánh sáng về cho dân làng, là “cây cao bóng cả” để bà con học tập và noi theo”, bà Năng bày tỏ.

Từ một thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao, đến nay hơn 60% số hộ ở Tân Đồng 4, xã Trấn Yên đã có cuộc sống khá giả. Trong hành trình đổi thay ấy, những người có uy tín trong cộng đồng như ông Đặng Hồng Quân đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và ý thức chung tay xây dựng quê hương.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ ấy, các ban, ngành của xã Trấn Yên và tỉnh Lào Cai đã trao tặng ông nhiều phần quà, bằng khen. Thế nhưng với ông Quân, phần thưởng lớn nhất không phải là những sự ghi nhận ấy, mà chính là được chứng kiến quê hương từng ngày khởi sắc, đường làng rộng mở, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng ấm no, đủ đầy. Đó cũng là niềm vui lớn nhất sau bao năm ông âm thầm cống hiến cho cộng đồng.

Ông Đặng Hồng Quân sinh năm 1949, nguyên là Đại tá - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, nghỉ hưu năm 2004. Ông là người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc Dao Quần trắng. Khi triển khai xây dựng nhà văn hóa, gia đình ông Quân đã đi đầu trong nhiều phong trào hiến đất để xây dựng các công trình tại địa phương. Ngoài ra, ông đã vận động nhân dân hiến hơn 2.000m², đóng góp 60 triệu đồng và 600 công lao động để mở rộng đường liên thôn.