Đình làng xứ Đoài: Chuyện buồn... vẫn phải kể
Mất 5 năm, 17 tỉ và 2 lần hạ giải mà rồi cuối cùng đình Quang Húc, thờ thánh Tản Viên Sơn (được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia từ hơn 20 năm nay) vẫn... hầu như biến mất. Những cấu kiện, thành phần kiến trúc cổ tuy còn tốt đã không được sử dụng lại, thay vào đó là những phần được làm mới với tay nghề non kém, thậm chí sai lệch về số đo, chất liệu như ngói lợp, các mảng chạm, chân tảng... 35 trong tổng số 48 chân cột bị cưa và nối chân làm mất thẩm mĩ, sự uy nghiêm, linh thiêng của đình... (Tạp chí Văn hóa 20/12/2015)
