Nhảy đến nội dung
Đời sống - Xã hội
Đời sống - Xã hội
Thứ hai, 17:06, 30/05/2022
[ảnh] Tết thiếu nhi 1/6 phố “đồ chơi” Lương Văn Can vắng vẻ, ế ẩm
[VOV2] - Chỉ còn 2 ngày nữa là tới Tết Thiếu nhi 1/6, phố "đồ chơi" Lương Văn Can năm nay vắng vẻ, đìu hiu hơn mọi năm.
Dạo một vòng qua phố Lương Văn Can (Hoàn Kiếm, Hà Nội), dường như không khí ngày lễ "vàng" của thị trường này vẫn chưa xuất hiện.
Lượng khách lẻ mua trực tiếp khá thưa thớt, lác đác khách hỏi mua các mặt hàng đồ chơi, quà tặng.
Các mặt hàng đồ chơi được bày bán chủ yếu là các bộ xếp hình lego, ô tô, robot, máy bay, búp bê Barbie, hộp đất nặn, bút tô màu, thú bông…
"Đồ chơi ngày càng khó bán vì trẻ con bây giờ cũng iPhone, iPad rồi", chị Lan Anh - một tiểu thương kinh doanh đồ chơi trẻ em trên phố Luơng Văn Can chia sẻ.
Do sức mua kém nên hầu hết các cửa hàng phải thích nghi như cố gắng giữ mức giá tốt nhất, có nhiều mẫu mã phù hợp với mọi lứa tuổi.
Nhiều bạn nhỏ háo hức khi được bố mẹ đưa đi mua đồ chơi.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Hà Liên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đưa con gái nhỏ đi mua quà 1/6: “ Vừa tặng quà cho hai con dịp 1/6, cũng là phần thưởng học sinh giỏi năm học vừa rồi.”
Sát ngày 1/6, nhiều khu vực ở Thủ đô mưa liên tục nên các cửa hàng cũng ít khách.
“Mẫu mã đồ chơi năm nay không có gì mới, vẫn như mọi năm. Chủ yếu khách hàng vẫn chọn bộ đồ chơi lego.” – Chị Thanh Hồng, chủ cửa hàng đồ chơi Đức An, phố Hàng Cân.
Nhiều tiểu thương lo lắng, 2 ngày nữa là lễ rồi mà doanh thu vẫn “dậm chân tại chỗ”, các mặt hàng cứ bày lên rồi lại cất vào.
Hai vợ chồng anh Quân (quận Từ Liêm, Hà Nội) đi mua đồ chơi tặng con nhân dịp 1/6. Khá nhiều hàng nhưng anh vẫn chưa chọn được đồ chơi nào ưng ý. “Năm nay đồ chơi không đa dạng lắm, tôi với vợ chắc mua cho con gái bộ búp bê, còn con trai bộ zoombie, gọi là có tí quà cho hai bé vui.” – anh Quân chia sẻ.
Thú bông nhiều sắc màu, bắt mắt được bày bán khá nhiều.
Cửa hàng bán xe máy, ô tô điện cho bé cũng vắng vẻ, ít khách.
Minh Ngọc