Thấu hiểu nỗi lòng của những gia đình Liệt sĩ, các bạn trẻ nhóm Team Lee ở Hà Nội đã dành thời gian, tâm huyết phục chế miễn phí ảnh chân dung cho các Liệt sĩ, giúp các gia đình nguôi ngoai nỗi đau và có kỷ vật tưởng nhớ người thân của mình.

Phùng Quang Trung, một trong những người sáng lập nhóm Team Lee chia sẻ: "Chúng tôi đến gặp mẹ VNAH trao di ảnh người con. Có những mẹ VNAH khóc ngất, ôm di ảnh vào lòng gọi con ơi. Khoảnh khắc như thế chúng tôi như chết lặng, nghẹn ở cổ..."

Trung tâm sự, khó có ngôn từ nào có thể miêu tả nỗi đau mất đi người thân của các gia đình Liệt sĩ. Khoảnh khắc gia đình đón bức ảnh người thân sau bao mòn mỏi đợi trông khiến Trung và nhóm bạn trẻ càng có thêm động lực để cố gắng làm tốt hơn, làm nhanh hơn nữa.

Ngày 10/10/2023, một cuộc gặp gỡ xúc động đã diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng thủ đô giữa ông Lê Minh Hiền, cháu Liệt sĩ, Đại tá tình báo Phạm Ngọc Thảo và nhóm Team Lee. Các chàng trai trẻ vô cùng trân trọng khi trao tặng bức ảnh phục dựng chân dung Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Thảo cho gia đình.

"Bức ảnh bác Thảo chụp năm 1948, nó mờ cũ hết rồi, có bút tích của bác để lại trên tấm ảnh, ký tên "Thảo" mờ rồi. Tôi nhờ các anh nhóm Team Lee in ra một tấm, ảnh in rất đẹp, tôi để trên bàn thơ" - ông Hiền cho biết.

Bức ảnh được các bạn trẻ nâng niu, đặt vào giữa lá cờ và trao tận tay gia đình Liệt sĩ Thảo. Ông Lê Minh Hiền xúc động ôm chặt bức ảnh như được đón bác về với gia đình. Tấm hình được đặt lên bàn thờ, hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ đã khuất. Sau bao mòn mòi đợi chờ, đây là niềm an ủi rất lớn với gia đình ông Hiền khi đã có bức ảnh để lại cho hậu thế.

"Ngày 10/10 các anh ấy tới tặng ảnh vào buổi chiều, tôi rất vui mừng, phần khởi" - ông Hiền xúc động nhớ lại.

Khuất Văn Hoàng là một trong những người trực tiếp tham gia phục chế ảnh các anh hùng Liệt sĩ. Hoàng luôn mong mỏi được tri ân các gia đình, thân nhân Liệt sĩ khi mọi thứ vẫn chưa muộn màng.

"Team bọn mình trao tặng bức ảnh cho gia đình Liệt sĩ Phạm Ngọc Thảo. Đây là món quà vô cùng quý giá với gia đình Liệt sĩ, thỏa mong ước sau bao tháng ngày chờ đợi khi cháu của Liệt sĩ năm nay đã 62 tuổi" - Hoàng chia sẻ.

Nhiều tấm hình Liệt sĩ đã rách nát, không còn nguyên vẹn, thậm chí chỉ còn vài chi tiết đã bị phủ mờ bởi thời gian, nhưng giờ đây đã được phục dựng rõ nét. Không ít người khi nhìn tấm ảnh người thân là Liệt sĩ được phục chế đã không kìm được nước mắt, xúc động trước tấm lòng, tài năng của các chàng trai trẻ.

Trước đó, nhóm các bạn trẻ đã thần tốc hoàn thành dự án ý nghĩa vào dịp Quốc khánh 2/9, đó là phục dựng bức ảnh 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc. 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Khi ngã xuống các chị vẫn chưa có bức ảnh đẹp cho riêng mình.

Còn rất rất nhiều các gia đình Liệt sĩ khắp mọi miền đất nước đang mong chờ từng ngày được phục dựng lại ảnh người thân như gia đình anh Trần Lưu ở Yên Bái.

"Giờ gia đình còn mỗi mẹ mình còn sống, các cậu các dì mất hết rồi. Mình mong muốn làm bức ảnh cho cậu là Liệt sĩ, để mẹ được nhìn lại em mình trong những năm tháng cuối đời" - anh Lưu tâm sự.

Ban đầu các bức ảnh chỉ được phục dựng thành file mềm. Không dừng lại ở đó, nhóm thanh niên còn lên ý tưởng in thành ảnh và gửi tận tay cho các gia đình Liệt sĩ. Sau mỗi chuyến đi là những câu chuyện xúc động khiến các chàng trai trẻ nghẹn ngào. Không ít lần khi tặng ảnh cho thân nhân Liệt sĩ, tất cả như lặng đi, những giọt nước mặt cứ tự động lăn dài trên gương mặt mỗi người.

Mặc dù các bạn trẻ đều có những công việc chính nhưng họ vẫn tranh thủ sắp xếp thời gian ban đêm để cùng nhau hoàn thành việc phục dựng ảnh chân dung các Liệt sĩ.

Khuất Văn Hoàng tâm niệm "Team mình xin phép không nhận lời cảm ơn từ gia đình Liệt sĩ. Vì công việc chúng mình làm nhỏ bé hơn rất nhiều những gì các anh hùng Liệt sĩ đã mang lại cho đất nước, cho thế hệ ngày nay có cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc".

Hàng trăm bức ảnh được nhóm Team Lee phục dựng không chỉ làm sống lại câu chuyện quá khứ mà còn chất chứa những ân tình của người ra đi và người ở lại. Những con người đã hy sinh xương máu cho đất nước, nay lại trở về với gia đình trong dáng hình tuổi thanh xuân.

Sau tất cả, những giọt nước mắt hạnh phúc, những lời cảm ơn chân thành chính là sự ghi nhận lớn nhất dành cho anh Lê Quyết Thắng, Trưởng nhóm Team Lee và các bạn trẻ. "Gia đình thân nhân lúc cầm bức ảnh dường như chúng tôi cảm nhận họ đang mang một người từ quá khứ quay trở lại, để có thể kể cho con cháu mình nghe người ông, người cha chúng ta ngày xưa đã hy sinh, chiến đấu cho độc lập, tự do của dân tộc".

Hành trình diệu kỳ của công nghệ và tấm lòng tha thiết của các chàng trai đã góp phần tri ân quá khứ, kết nối hiện tại để xoa dịu nỗi đau cho những người ở lại.

Một số bức hình chân dung Liệt sĩ được nhóm Team Lee phục dựng: