Ở ngày thi đấu chính thức thứ tư của SEA Games 33, môn Karate tiếp tục giành 3 tấm HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam. Tâm điểm của buổi chiều thi đấu dồn vào hạng cân đối kháng dưới 61kg nữ, nơi võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm phải đối đầu với áp lực cực lớn từ khán giả và đối thủ chủ nhà Thái Lan. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh vững vàng và chiến thuật hợp lý, Hoàng Thị Mỹ Tâm đã xuất sắc đánh bại võ sĩ nước chủ nhà trong trận chung kết kịch tính để "mở hàng" HCV cho đội tuyển.

"Cảm xúc của em cũng vỡ òa như lần đầu tiên khi em đạt được HCV và em rất hạnh phúc. Em xin cảm ơn các thầy, các bác, các chú lãnh đạo đã đến đây để ủng hộ cũng như cổ vũ. Em cũng cảm ơn tất cả mọi người và cổ động viên đã cổ vũ hết sức mình, đã đồng hành tiếp lửa để em có sức." -Võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm vui mừng chia sẻ.

Tiếp đà hưng phấn từ đồng đội, ở nội dung đối kháng hạng cân 84kg nam, võ sĩ Nguyễn Thanh Trường đã có màn trình diễn đầy thuyết phục. Đối đầu với võ sĩ người Indonesia có thể hình và kỹ thuật tốt, Thanh Trường vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu, giành chiến thắng chung cuộc để mang về tấm HCV thứ hai trong buổi chiều.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, chỉ không lâu sau đó, tin vui lại bay về từ nội dung đối kháng 68kg nữ. Võ sĩ Đinh Thị Hương đã khép lại ngày vàng của Karate Việt Nam bằng chiến thắng ấn tượng trước một đối thủ khác đến từ Indonesia, hoàn tất "hat-trick" Vàng rực rỡ. võ sĩ Đinh Thị Hương bày tỏ: "Trận đấu của em hôm nay rất là hồi hộp và em đã chuẩn bị kỹ lưỡng, kỹ đến nỗi mà em toát mồ hôi chân mồ hôi tay luôn. Tại vì đối thủ của em rất là mạnh không những mạnh ở DDNA mà còn ở cả châu Á nên em rất lo sợ nhưng cuối cùng em đã vượt qua được lo sợ đó."

Thành tích xuất sắc của Mỹ Tâm, Thanh Trường và Đinh Thị Hương không chỉ khẳng định vị thế của Karate Việt Nam trên đấu trường khu vực mà còn là liều thuốc tinh thần quý giá, tiếp lửa cho các vận động viên Việt Nam trong những ngày thi đấu tiếp theo.