Cách đây không lâu, tôi có nghe được câu chuyện trên chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi về một người đàn ông sau khi xét nghiệm ADN thì biết con không phải con ruột của mình. Tôi rùng mình sợ hãi liệu rằng mình có thể là nhân vật chính trong câu chuyện bi kịch như thế hay không?
Năm nay tôi ngoài 40. Vợ chồng tôi kết hôn cũng được 17 năm và có 2 con. Giai đoạn đầu hôn nhân, cũng như nhiều cặp đôi khác, chúng tôi liên tục xảy ra những bất đồng, mâu thuẫn, nhất là khi con đầu chào đời. Quá mệt mỏi, chúng tôi quyết định ly thân. Cả hai vẫn sống chung nhà nhưng việc ai nấy làm và không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Tôi đã nghĩ với tình cảnh này thì chỉ 1 - 2 tháng sau là ly hôn nên thú thật trong giai đoạn đó, tôi cũng qua lại với vài người phụ nữ. Vợ tôi cũng không kém cạnh, cô ấy cũng có quan hệ thân mật với một vài người đàn ông. Việc này tôi biết được là do một lần tình cờ nghe được cô ấy kể chiến tích “cua nhiều trai” của mình với cô bạn thân. Tôi khá sốc nhưng vì nghĩ rằng, giờ chẳng còn liên quan đến nhau nên tôi không để tâm.
Sau hơn 1 năm ly thân, chẳng hiểu lúc đó thế nào mà chúng tôi quyết định quay lại, có lẽ vì thương đứa con vẫn còn thơ dại và cũng có thể thời gian ngao du bên ngoài khiến chúng tôi nhận ra người bên cạnh mới là người phù hợp nhất với mình. Vậy là cả hai quyết định gạt bỏ hết quá khứ để làm lại từ đầu.
Dường như qua những vấp váp, con người ta cũng trưởng thành hơn, biết sống vì nhau hơn, từ đó đến nay cũng đã được 13 năm. Người ngoài nhìn vào đều khen gia đình tôi như một gia đình kiểu mẫu nhưng chỉ có tôi mới biết, bản thân mình luôn sống trong sự ngờ vực từng ấy năm. Bởi ngay lúc chúng tôi “gương vỡ lại lành” thì 1 tháng sau vợ tôi thông báo có bầu. Mặc dù đứa bé sinh ra đúng 9 tháng 10 ngày không lệch một ngày so với ngày chúng tôi "gần gũi" lại nhưng nó vừa vặn đến mức đáng ngạc nhiên. Lý trí thì bảo tôi đúng ngày như thế chắc chắn là con mình rồi. Nhưng tôi lại luôn băn khoăn, cô ấy cũng có mối quan hệ với người đàn ông khác. Chỉ đến khi chúng tôi quyết định quay lại thì cả tôi và cô ấy mới dứt khoát với tất cả những mối quan hệ ngoài luồng. Cho nên khoảng thời gian dính bầu ấy, nó khá nhạy cảm.
Có vẻ hiểu những băn khoăn của tôi nên khi ấy vợ tôi chủ động giải thích với tôi rằng, cô ấy không đi quá giới hạn với ai, tất cả chỉ dừng lại ở việc đi nhậu để giải khuây. Nhưng tôi đâu lạ gì tính vợ mình. Cô ấy là người có nhu cầu cao, cô ấy không thể nhịn được cả năm trời như thế, nhất là ở bên người cô ấy có tình cảm.
Suốt thời gian qua, tôi cố chôn vùi những nghi ngờ, vẫn yêu thương, chăm sóc con. Nhưng càng lớn, con chỉ một vài phần giống mẹ, còn không hề giống tôi hay cậu con trai lớn. Họ hàng, bạn bè cũng xì xào bàn tán. Mỗi câu nói đó như một nhát dao cứa vào tim tôi.
Thời gian gần đây, tôi luôn đấu tranh tư tưởng có nên đi xét nghiệm ADN không. Con giờ cũng đã 12 - 13 tuổi rồi, cũng đang ở giai đoạn nhạy cảm của tuổi dậy thì, tôi sợ rằng việc làm của mình sẽ chỉ giúp mình trút được gánh nặng nhưng sẽ làm tổn thương cả hai mẹ con cô ấy. Bởi từ khi chúng tôi quay về với nhau, vợ tôi đã thay đổi rất nhiều, cô ấy toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, chăm sóc bố con tôi chu đáo, tỉ mỉ từng chút một.
Còn nếu xét nghiệm mà không phải con tôi thì chắc chắn gia đình tôi sẽ tan vỡ. Tôi làm sao có thể chấp nhận được việc bị vợ lừa dối, việc mình nuôi con tu hú hơn chục năm qua. Cả với con cũng thế, tôi phải đối mặt với con như thế nào đây? Có những lúc tôi tự hỏi liệu sự quan tâm, tử tế của vợ có phải do cô ấy muốn bù đắp lỗi lầm hay không?
Giờ đây tôi không biết phải làm sao? Có nên lờ đi để sống tiếp. Con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi, tôi chẳng chê ở con điều gì nhưng mỗi ngày khi nhìn thấy con, nghe những lời bàn tán con không giống mình, rồi hàng trăm câu hỏi lại tự hiện ra trong đầu khiến tôi không sao chịu nổi.
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
