Người mẹ viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi khi không biết phải làm gì với cô con gái vì tình yêu mà cãi lời cha mẹ:

Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái, năm nay cháu 23 tuổi. Hai năm trước, con tôi quen một người đàn ông lớn hơn 10 tuổi trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn bè. Yêu nhau một thời gian, con tôi đã dẫn cậu ta về ra mắt gia đình nhưng nhận thấy cậu ta là kiểu người “thùng rỗng kêu to” lại hay khoe mẽ, ra vẻ ta đây nên gia đình tôi không đồng ý cho con yêu cậu ta. Vậy mà cháu không chịu nghe lời bố mẹ mà cứ nhất nhất làm theo ý mình. Vợ chồng tôi lại chẳng dám mắng con vì sợ làm căng mọi chuyện thì con tôi càng hướng về phía người yêu. Thế nên mỗi lần con về nhà, tôi lại tâm sự, nhỏ to khuyên bảo con chuyện tình cảm. Nghe tôi nói, ban đầu, con tôi chỉ vâng vâng, dạ dạ nhưng tầm 3 tháng sau, cháu nói đã chia tay với cậu trai kia. Vợ chồng tôi rất mừng vì quyết định của cháu nhưng hóa ra, đó chỉ là những lời nói dối để chúng tôi yên lòng.

Năm ngoái, trong thời gian chờ lấy bằng tốt nghiệp, con gái tôi xin đi làm thêm ở một số nơi và bảo muốn mua chiếc xe máy loại tốt, hơn 100 triệu. Vợ chồng tôi không đồng ý vì nghĩ con chưa làm ra tiền mà cứ muốn gì, bố mẹ đã mua đó thì con sẽ không biết quý trọng đồng tiền. Do đó, chúng tôi chỉ mua cho con cái xe tay ga hơn 30 triệu. Thế nhưng chẳng hiểu bị người yêu dụ dỗ, nói ngon, nói ngọt thế nào mà một thời gian sau, con tôi lại bán xe để lấy tiền thuê nhà ở cùng cậu ta. Vì cháu ở thành phố, thỉnh thoảng về nhà thì hay đi bằng xe khách nên tôi không phát hiện ra cháu đã bán xe, càng không biết cháu đã chung sống với cậu ta như vợ chồng.

Mấy tháng đầu sau khi 2 đứa sống chung, con gái tôi vẫn sắp xếp thời gian về nhà như bình thường. Sau thì cháu tìm cớ là công việc bận rộn, không về được. Tôi tin con nên không xác minh mà chỉ thỉnh thoảng nói chuyện cùng con qua điện thoại. Rồi trong một lần đi công việc ở thành phố, tôi và chồng quyết định qua căn hộ thuê của con gái để khiến cháu bất ngờ. Đến nơi, chúng tôi mới biết cháu đã chuyển đi được một thời gian mà không nói gì với gia đình. Tôi gọi điện cho con để hỏi thì cháu mới thú nhận là đã chuyển đến sống cùng với cậu trai kia và đã có thai 5 tháng. Lúc này, tôi và chồng mới ngã ngửa, mới biết đứa con gái vốn ngoan ngoãn lại dám lừa dối bố mẹ như thế. Chúng tôi tức giận đến nơi ở mới của con và mắng cháu một chặp vì cái tội dại trai. Tôi còn có ý định bắt con đi phá thai nhưng cháu khóc lóc, xin lỗi và năn nỉ vợ chồng tôi thương lấy cháu và cái thai trong bụng, hơn nữa, cái thai cũng đã lớn nên tôi đành chấp nhận sự đã rồi.

Dù vậy vợ chồng tôi vẫn bí mật điều tra cậu trai kia. Không tra thì không biết, hóa ra, cậu ta đã có vợ nhưng chưa có con. Vợ chồng cậu ta đang trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục ly hôn. Bố mẹ cậu ta cũng đang ở quê chứ không phải ở Hà Nội như cậu ta nói. Chúng tôi quyết định đưa con gái về quê của cậu ta. Bố mẹ cậu ta thật thà kể cho chúng tôi nghe là con trai làm ăn thua lỗ, hiện đang cắm 3 quyển sổ đỏ chưa chuộc ra được. Ông bà còn khuyên con gái tôi đừng tiếp tục yêu cậu ta mà chuốc khổ. Hàng xóm xung quanh cũng bảo cậu ta là kẻ phá sản, ăn chơi trác táng, làm khổ bố mẹ…

Sau khi tìm hiểu kỹ càng chuyện của cậu ta, chúng tôi khuyên con nên chấm dứt ngay chuyện tình cảm này. Sau đó, nếu con muốn sinh đứa bé ra, chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ con cả về kinh tế lẫn tinh thần. Ấy vậy mà con gái tôi vẫn không nghe lời, lại còn trốn đi. Dạy con không được, chúng tôi đành phải để mặc con thích làm gì thì làm. Rồi con tôi sinh được 1 cháu gái. Cậu trai kia đã ly dị và cũng đưa bố mẹ xuống nhà tôi nói chuyện, gọi là có khay trầu xin cho chúng đi lại nhưng gia đình tôi vẫn không đồng ý cho chúng cưới nhau. Nói thật là vì tôi không tin tưởng gì nhân phẩm của cậu ta, cũng không tin tưởng lý trí của con gái mình. Tôi sợ cho chúng lấy nhau rồi, con gái tôi sẽ càng ngày càng nghe lời cậu ta, cung phụng tất cả cho cậu ta.

Từ khi con gái tôi sinh con đến giờ, tôi mới lên với mẹ con cháu được 4-5 lần nhưng cả mấy lần ấy, tôi đều thấy không khí trong nhà thật nặng nề, đồ vật thì đổ vỡ. Hỏi ra mới biết là chúng cãi nhau, không vì chuyện cậu ta bỏ bê vợ con để đi nhậu nhẹt, hát hò cả đêm không về nhà, cũng không liên lạc được, thì lại vì chuyện cậu ta đầu tư tiền ảo thua lỗ, thậm chí tiền thuê nhà cũng bị cậu ta lấy hết, phải chậm chủ nhà cả tháng rồi. Đến cùng vẫn là thương con, thương cháu, vợ chồng tôi không đành lòng thấy con cháu phải chịu cảnh bị đuổi đi vì không có tiền thuê nhà nên sau khi con năn nỉ ỉ ôi, chúng tôi lại bỏ tiền mua cho con một căn hộ tại thành phố nhưng đứng tên vợ chồng tôi.

Cứ tưởng sau đó, con tôi sẽ sáng mắt ra, ấy vậy mà hoàn toàn ngược lại. Hiện giờ, con gái tôi lại đang giục vợ chồng tôi cho nó và người yêu đăng ký kết hôn, cũng xin tôi sang tên sổ đỏ căn hộ đang ở. Tôi bảo: “Nếu cưới cậu ta thì sẽ không cho gì cả”. Vậy là con gái tôi nói nếu thế thì cứ giữ tình trạng danh không chính, ngôn không thuận như thế này, để sau này cháu ngoại của tôi thành đứa trẻ không cha. Nghe con nói vậy tôi cũng phân vân bởi không muốn cháu mình chịu khổ. Giờ tôi chẳng biết nên làm thế nào nữa?

#Các bạn bày tỏ ý kiến bằng cách bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 02439341139 trong giờ hành chính.