Khỉ và lạc đà
Có một chú khỉ nọ rất thèm thuồng khi nhìn thấy vườn đào chín ở đằng xa, thế nhưng vườn đào ấy ở bên kia sông, mà khỉ ta lại không biết bơi. Vì vườn đào ở cạnh vườn mía - món khoái khẩu của lạc đà, nên khỉ đã rủ lạc đà sang sông cùng mình. Khỉ đủng đỉnh trên lưng lạc đà qua sông. Sang tới bờ bên kia, khỉ liền vào ngay vườn đào, còn lạc đà cũng được một mẻ mía đã miệng. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Khỉ và lạc đà sẽ trở về bờ bên kia cùng nhau, hay sẽ xảy ra tình huống nào khác nhỉ? (Kể chuyện và Hát ru 08/11/2016)
