Hà Nội: Làng phật thủ tất bật vào vụ Tết Giáp Thìn
[VOV2] - Bên cạnh vụ thu hoạch tháng 7, những ngày này, người trồng phật thủ ở Thủ đô phấn khởi vào vụ Tết Giáp Thìn với tâm thế được mùa, được giá.
Theo anh Nguyễn Bá Qúy (Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội) "Trung tuần tháng 4, tháng 5 mình vừa ép phun thuốc, vừa tỉa cây. Cây thì đôi chục quả ưng ý, cây thì ba bốn chục, còn nói độ sai thì có cây lên đến hàng trăm quả, những quả xấu quả vẹo thì tỉa bỏ. Thời tiết mà mưa ít sâu bệnh ít hơn, mưa nhiều sâu bệnh lắm hơn".
Chị Nguyễn Thị Tuyên (Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội) cho biết "Khi đi làm quả này không được đội nón hoặc mũ bảo hiểm, đội nón hoặc mũ bảo hiểm sẽ va vào những đầu tay dẫn đến hỏng quả, nên bọn em phải đội mũ vải, mũ mềm va vào không sao".
Chị Thanh (Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội) chia sẻ "Quả phật thủ này nhiều dáng khác nhau nên mỗi quả phật thủ mình gói, đóng gói một kiểu cẩn thận theo hình dáng quả thì đến người tiêu dùng mới được đảm bảo không bị hỏng, không bị dập bì, mới được lâu".