Người quản trang bên hàng dương Côn Đảo
"Cuộc đời tôi gắn với nghĩa trang Hàng Dương và Côn Đảo. Tôi không thể và không muốn rời xa nơi này. Được chăm sóc phần mộ của những anh hùng liệt sĩ, được thuyết minh cho bà con du khách về tội ác của thực dân, đế quốc khi xưa, tôi cảm thấy rất thiêng liêng, tự hào" - Thuộc thế hệ những người đầu tiên ra Côn Đảo sau giải phóng, chị Huỳnh Thị Kim Loan là một trong những người có nhiều đóng góp trong việc quy tập hài cốt Liệt sĩ và tôn tạo nghĩa trang Hàng Dương. 34 năm gắn bó với Côn Đảo cũng là chừng ấy thời gian người phụ nữ này dành trọn thời gian cho những người đã hy sinh trong đấu tranh cách mạng. (Mỗi tuần một nhân vật-Ngày 05/11/2017)
