Trong trận đấu thuộc vòng 35 Premier League, Man United chơi áp đảo ở chuyến làm khách trên sân của Aston Villa nhưng lại bị thủng lưới trước ở phút thứ 24. Người ghi bàn bàn mở tỷ số cho Aston Villa là Bertrand Traore với cú dứt điểm căng từ góc hẹp. 1-0 cũng là tỷ số của hiệp 1.

Sang hiệp 2, Man United vùng lên tìm kiếm bàn gỡ và đến phút thứ 52, Paul Pogba bị Douglas Luiz phạm lỗi trong vòng cấm. Đội khách được hưởng penalty và Bruno Fernandes thực hiện thành công.

Bàn gỡ hòa 1-1 đã giúp các cầu thủ Man United có được sự hưng phấn đồng thời chơi hay và có bàn thắng thứ hai chỉ 4 phút sau đó.

Phút thứ 56, Mason Greenwood đón đường chuyền của Aaron Wan-Bissaka rồi xoay người tung cú dứt điểm bằng chân trái, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man United.

Đến phút thứ 87, Aston Villa nhận thêm bàn thua thứ ba và người thực hiện pha đánh đầu hạ gục thủ môn Emiliano Martinez từ cự ly gần, ấn định chiến thắng 3-1 cho Man United là Edinson Cavani.

Thắng trận này, Quỷ đỏ được 70 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Manchester City xuống còn 10 điểm nhưng đá ít hơn một trận. HLV Solskjaer chia sẻ sau trận thắng Aston Villa: “Tôi rất vui. Các cầu thủ ngày càng tiến bộ và đoàn kết hơn. Họ luôn sẵn sàng chiến đấu và đã rất xuất sắc. Chúng tôi còn cơ hội bám đuổi Man City nhưng có rất ít khả năng, họ sẽ không giành điểm ở vòng tới còn chúng tôi phải đấu với Leicester City. Chúng tôi cần làm tốt công việc của mình nhưng sẽ là trận đấu rất khó khăn”.

Còn ở trận đấu thuộc vòng 35 La Liga, Real Madrid đánh mất quyền tự quyết khi bị Sevilla cầm hòa 2-2 trên sân Alfredo Di Stefano. Real gây sức ép ngay từ đầu và tiền đạo Karim Benzema đã đánh đầu tung lưới thủ môn Yassine Bounou ở phút 12 nhưng đáng tiếc bàn thắng không được công nhận vì hậu vệ Alvaro Odriozola đã rơi vào thế việt vị trước khi tạt bóng cho Benzema dứt điểm.

Phút thứ 22, tiền vệ Fernando tung cú sút sút bằng chân trái ở cự ly gần loại bỏ thủ môn Thibaut Courtois, mở tỷ số cho Sevilla. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Kịch tính được đẩy lên trong hiệp 2 và có ba bàn thắng được ghi trong hiệp đấu này. Phút thứ 67, Marco Asensio thực hiện pha đá nối trong vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho Real.

Phút thứ 78, hậu vệ Eder Militao bên phía Real để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài cho Sevilla được hưởng pelanty và Ivan Rakitic thực hiện chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Sevilla.

Phút thứ 90+5, tiền vệ Toni Kroos sút xa, bóng đập chân đồng đội của anh là Eden Hazard rồi bay vào lưới của Sevilla và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Với trận hòa này, Real Madrid vươn lên vị trí thứ hai với 75 điểm, bằng điểm với Barcelona còn Atletico Madrid vẫn dẫn đầu bảng với 77 điểm. HLV Zindane cho rằng: “Trận này, các cầu thủ của chúng tôi đã chơi hoàn toàn tập trung và họ muốn giành chiến thắng. Chúng tôi cảm thấy lạc quan sau khi kết thúc trận đấu này. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi còn ba trận gặp Granada, Athletic Bilbao, Villarreal và sẽ tập trung cho ba trận đấu như ba trận chung kết này”.

Trong khi tại vòng 35 Serie A, Juventus thua đậm 0-3 trong cuộc tiếp đón AC Milan. Ba cầu thủ lập công cho AC Milan là Brahim Diaz, Ante Rebic, Fikayo Tomori.

Chiến thắng này giúp giúp AC Milan được 72 điểm, vươn lên xếp thứ 3 còn Juventus có 69 điểm, đứng thứ 5. Trận thua này cũng khiến Juventus gặp nhiều khó khăn trong việc kiếm suất dự Champions League mùa tới.