Cách đây chưa đầy một tháng, sân nhà Anfield của Liverpool vẫn được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm với chuỗi 68 trận bất bại tại giải đấu được kéo dài từ tháng 4/2017, trước khi bị Burnley chấm dứt vào 21/01. Sau đó họ để thua Brighton, Man City và bây giờ chứng kiến sự sụp đổ của nhà ĐKVĐ trước Everton. Thua trắng hai bàn ngay tại Anfield, Liverpool còn lập kỷ lục buồn sau 98 năm: lần đầu tiên để thua 4 trận liên tiếp sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh. Không chỉ thua trắng Everton, Lữ đoàn đỏ còn hứng chịu thêm tổn thất đội trưởng Jordan Henderson dính chấn thương.

Với 40 điểm và vị trí thứ 6, kém ngôi đầu của Man City tới 19 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 13 vòng đấu nữa, nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch Premier League, xem ra là bất khả thi với Lữ đoàn đỏ.

Thực tế, Liverpool chơi không kém cạnh trước Everton. Số tình huống cứu thua của thủ thành Jordan Pickford là 8, tương đương cho 8 lần Liverpool uy hiếp khung thành đối thủ. Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước nhờ đội hình ổn định, xuyên suốt, hiếm khi xáo trộn bởi ca chấn thương nào. Còn ở mùa giải này, rất nhiều trận Liverpool dồn ép, nhưng "Lữ đoàn đỏ" thiếu sự phân phối sức lực dẫn đến đuối sức và thất bại ở những phút cuối.

Bảo vệ ngôi vương giờ đã không còn đích đến của thầy trò HLV Klopp, không vô địch cũng không phải thất bại với Liverpool. Nhưng cách mà Lữ đoàn đỏ tụt dốc không phanh ở những trận đấu vừa qua đã tạo ra không ít hoài nghi của giới mộ điệu. Phát biểu với báo giới sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp không giấu được sự thất vọng và chê trách từ hàng thủ tới hàng công: “Thật khó để chấp nhận kết quả này nhưng chúng tôi đã phải nhận bàn thua sớm, điều mà đáng lẽ ra hoàn toàn có thể tránh được. Lẽ ra, chúng tôi phải phòng ngự tình huống ấy tốt hơn. Liverpool đã tạo ra vài cơ hội trong hiệp 1 và bước sang hiệp 2 còn nhiều cơ hội hơn nhưng chẳng thể dứt điểm thành bàn. Chúng tôi mắc 1 sai lầm trong hiệp 1 và họ tận dụng được”.

Trong khi Lữ đoàn đỏ sa sút thì cả hai đại diện của thành Manchester là Man City và Man United đều được hưởng niềm vui trọn vẹn khi có những chiến thắng quan trọng.

Ở trận cầu tâm điểm, Manchester City vượt qua Arsenal với tỷ số tối thiểu 1-0 ngay tại Emirates nhờ pha lập công của Raheem Sterling. Đây cũng là chiến thắng thứ 13 của Man City tại Premier League, và là trận thắng thứ 18 liên tiếp của thầy trò Pep Guardiola trên mọi mặt trận. "Mọi người nhìn vào chuỗi trận thắng của chúng tôi và nghĩ rằng nó quá dễ dàng song bản thân tôi không nghĩ thế. Tôi vô cùng cảm kích với những cầu thủ của mình vì những gì họ đã cống hiến. Chiến thắng 1-0 là điều mà chúng tôi cần làm", HLV Pep Guardiola nói.

Với kết quả này, Manchester City tiếp tục đứng vững ngôi đầu bảng với 59 điểm, bỏ xa đối thủ cạnh tranh ngôi vương là MU đến 10 điểm.

Cùng với Man City, Manchester United cũng đã giành trọn 3 điểm khi có chiến thắng 3-1 trước Newcastle trên sân nhà Old Trafford. Marcus Rashford, Daniel James và Bruno Fernandes thay nhau lập công giúp Quỷ đỏ chiến thắng, để đòi lại vị trí thứ 2 từ tay Leicester City. Sau 24 trận đấu tại Premier League, MU đang là đội lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải năm nay với 50 bàn thắng.

Trước đó, West Ham đã vượt qua Tottenham nhờ các bàn thắng của Michail Antonio và Jesse Lingard, qua đó leo lên tốp 4, trong khi The Blues phải chia điểm với Southampton trong trận đấu có tỷ số hòa 1-1./.