Trên sân Hòa Xuân, CLB CAHN dù đưa vào sân 2 tân binh, đồng thời cũng là 2 bản hợp đồng đắt giá nhất làng bóng đá Việt - Quang Hải và Filip Nguyễn, nhưng vẫn để CLB Đà Nẵng giành 3 điểm trên sân nhà. Chiến thắng quan trọng này giúp SHB.Đà Nẵng tạm thoát vị trí đáy bảng với cách biệt 3 điểm. Trong một ngày mà thủ môn Phan Văn Biểu chói sáng trong khung thành chủ nhà, HLV Flavio Cruz cả CAHN chỉ còn biết ngậm ngùi: “Trận này chúng tôi thua trận nhưng Quang Hải và Filip Nguyễn đều chơi tốt. Điều đáng nói là thủ môn đội bạn đã chơi quá hay ở trận này khiến chúng tôi không thể có được chiến thắng".

Về phần mình, HLV Phạm Minh Đức thừa nhận phải có may mắn song hành. Điển hình là tình hưống Lucao chớp được cơ hội ghi bàn đẹp mắt ở phút 62, hay thủ thành Văn Biểu hoá giải cú đánh đầu cự ly gần của Huỳnh Tấn Sinh. Lý giải về chìa khóa đem tới thành công cho SHB.Đà Nẵng. “Ba ngoại binh của họ là Jhon Cley, Gustavo Henrique và Raphael Success chất lượng, nhưng chúng tôi đã có phương án khoá kỹ”.

Cũng thua trận như CAHN, Đông Á Thanh Hóa còn gây tiếc nuối cho CĐV hơn khi họ được chơi trên sân nhà, nhưng lại để Hải Phòng giành trọn 3 điểm. Đây là trận thua thứ 2 trên sân nhà của thầy trò HLV Popov ở mùa giải năm nay. Đội bóng xứ Thanh kết thúc giai đoạn 1 với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. HLV Popov của đội Thanh Hóa tỏ ra bức xúc khi cho rằng các cầu thủ đội khách có nhiều pha câu giờ. “Trận hôm nay, chúng tôi mắc sai lầm bị bàn thua sớm, nhưng đội Hải Phòng đã câu giờ, trọng tài cũng không làm gì được. Nhiều cầu thủ của Hải Phòng bị chấn thương, nhưng chắc gì đã chấn thương thật, hơn nữa trọng tài còn không cho cáng vào sân. Làm sao bóng đá Việt Nam hướng đến phía trước, vươn tới tầm cao hơn khi cứ đá như vậy. Tôi xin lỗi phải nói như vậy. Dù chúng tôi có thua cũng không cho cầu thủ đá như vậy”.

Về phần mình, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng chiến thắng của Hải Phòng trước đội Thanh Hóa là hoàn toàn xứng đáng. “Chúng tôi đặt mục tiêu ở trận này là có ít nhất 1 điểm. Hải Huy hôm nay chơi rất tốt. Đội bóng chúng tôi cần một người dẫn dắt lối chơi, cần một người làm chủ được bóng như Hải Huy. Còn 2 ngoại binh hôm nay cũng chơi rất tốt. Tôi nghĩ rằng đội bóng chúng tôi chiến thắng trận này là hoàn toàn xứng đáng”.

Cùng thời điểm 2 đội đầu bảng để đối thủ dẫn bàn và thua trận, CLB Hà Nội cũng không thể tận dụng cơ hội, giành chiến thắng tại Hàng Đẫy và chiếm ngôi đầu bảng. Pha lập công của tuyển thủ U23 Đinh Xuân Tiến đã mang về chiến thắng 1-0 đầy bất ngờ cho Sông Lam Nghệ An. Sau trận thua đấu, HLV Bandovic phân tích: “Bàn thua chúng tôi nhận phải thì lẽ ra chúng tôi có thể hạn chế được nó, đặc biệt là khi một cầu thủ tiền đạo của đối phương đấu với tận 5 người của chúng tôi. Chúng tôi phải học từ thất bại này để chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Tổng thể trận này thì chúng tôi có được quyền kiểm soát, chúng tôi cũng đã có những cơ hội, nhưng chúng tôi bỏ lỡ bởi thiếu sự liên kết tốt. Ví dụ như trường hợp như là bạn Hùng Dũng hay Xuân Tú trước đâu bị mổ ruột thừa, hay các cầu thủ mới đến chưa hòa nhập được. Cả trường hợp của Văn Quyết nữa, chúng tôi đang thiếu con người để cải thiện điều đấy. Tôi phải thừa nhận rằng việc thiếu Văn Quyết ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều, bởi đó là cầu thủ có tầm nhìn rất tốt, chơi dưới sự áp lực, đưa ra đường chuyền tốt, đặc biệt là trong trận cầu khó khăn như thế này”.

Mặc dù thắng trận, SLNA vẫn phải lọt vào nhóm đua trụ hạng, gồm 6 đội cuối bảng. Điều duy nhất an ủi cho NHM và HLV Phan Như Thuật là SLNA đứng đầu nhóm này, nhiều hơn 9 điểm so với vị trí cuối bảng. HLV Phan Như Thuật chia sẻ: “Tôi nghĩ là yếu tố tinh thần của cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã giúp đội gắn kết lại, đoàn kết lại và đó là yếu tố chính dẫn đến chiến thắng của đội. Mỗi đội bóng đều có giai đoạn khác nhau. Sau hai trận đấu tốt thì tinh thần của đội bóng đã được cải thiện. Hôm nay CĐV SLNA rất tuyệt vời, chúng tôi rất cảm ơn và trân trọng những gì CĐV Nghệ An đến sân và cổ động. Để trụ hạng thì SLNA còn nhiều việc phải cố gắng hơn nữa, anh em phải tập trung nhiều hơn nữa thì mới có được kết quả tốt ở những vòng đấu đua trụ hạng”.

Vòng đấu cuối giai đoạn 1 của V.League 2023 đã kết thúc với không ít bất ngờ. Nhóm ba đội dẫn đầu đều thua tối thiểu, nhưng lần lượt chia nhau ba vị trí dẫn đầu.

Viettel, Hải Phòng, Bình Định và Nam Định đều có những thắng lợi quan trọng để điền tên mình vào top 8. Sau một mùa giải 2022 đầy khó khăn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu đầy quyết tâm ở mùa giải năm nay. Trận hòa trước Khánh Hòa giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công chen chân vào nhóm cạnh tranh chức vô địch mùa giải năm nay.