Hành trình đến Litva trải dài gần 2 năm của Futsal nước ta đã gặt hái quả ngọt vào đêm 25/05. Khởi đầu từ tháng 10 năm 2019, đội tuyển Futsal Việt Nam dự giải Đông Nam Á, thắng Myanmar 7-3 ở trận tranh hạng 3 và có vé dự giải châu Á. Sau giải đấu này, HLV Miguel Rodrigo nói lời chia tay, nhường chỗ cho HLV Phạm Minh Giang. Nhưng VCK châu Á bị huỷ vì dịch Covid-19, trong khi VCK World Cup cũng bị dời lịch 1 năm, từ tháng 9 năm 2020 sang tháng 9 năm 2021.

Do giải châu Á bị hủy bỏ, AFC xét vé dự World Cup dựa trên thành tích 3 giải châu Á gần nhất. Bởi vậy, Iran, Nhật Bản và Uzbekistan nhận ba vé vào thẳng. Hai suất còn lại được phân định sau vòng play-off và lá thăm may mắn đã đưa đội Việt Nam chạm trán đội Lebanon. Thực tế, đội Thái Lan đã dễ dàng thắng đậm đội Iraq với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 11-2. Về phía thầy trò HLV Phạm Minh Giang, họ hoà Lebanon ở lượt đi 0-0, hoà 1-1 lượt về, và thắng chung cuộc nhờ luật bàn thắng sân khách.

Xuyên suốt 2 trận đấu play-off vừa qua, Quả bóng bạc Futsal Việt Nam Hồ Văn Ý không chỉ cứu nhiều bàn thua cho đội tuyển, làm nản lòng các chân sút của Lebanon, mà còn là chỗ dựa rất lớn cho các đồng đội Văn Vũ, Đức Hòa, Minh Trí, Đoàn Phát.., cùng nhau vượt qua đối thủ có thể hình, thế lực to khỏe hơn.

“Điểm mạnh của chúng ta là sự hợp lý, là tinh thần đồng đội. Trận này chúng ta có quá nhiều những cầu thủ mang lại cảm giác an toàn, dù xem thì rất lo lắng. Phải nói là Hồ Văn Ý, vẫn giống như trận lượt đi, bắt tuyệt hay, đóng góp đến 50% sức mạnh cho đội, cản phá quá nhiều những tình huống để cho chúng ta có được cơ hội, để cho Đoàn Phát tỏa sáng. Đoàn Phát, Hồ Văn Ý và tất cả những cầu thủ của đội tuyển Futsal Việt Nam đều được ghi công, đều xứng đáng được tôn vinh là những người hùng của bóng đá Việt Nam” - Nhà báo Minh Hải phân tích.

Giành vé dự Cúp thế giới là thành công rực rỡ của thầy trò HLV Minh Giang, người hâm mộ vỡ òa với thành tích đó nhưng có lẽ chưa thực sự thỏa mãn. Trong phần lớn thời gian của trận lượt về, các chàng trai áo trắng hơi thiếu tự tin chơi bóng, để đối thủ lấn lướt. Đây là nhận xét dễ hiểu, nếu so sánh với màn trình diễn của lứa cầu thủ từng giành vé dự Futsal World Cup 2016.

“Chơi như vậy là đáng mừng. Giải VĐQG Futsal nước ta vẫn diễn ra đều đặn, VOV cùng với HD Bank, VFF vẫn tổ chức hai năm vừa rồi, mặc dù có lúc phải dời lịch do dịch bệnh, nhưng giải VĐQG, Cúp QG vẫn tổ chức đều, tuy nhiên đội tuyển là khác hẳn. Và HLV Phạm Minh Giang lần đầu làm đội tuyển thì vẫn có gì đấy hơi chờn chợn, tuy nhiên là mọi chuyện được giải tỏa, có 3 tổ đá và tôi nghĩ rằng chơi như thế là thuyết phục.” - BLV Quang Huy nêu quan điểm.

Futsal Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp dự World Cup, càng ý nghĩa hơn với sự dẫn dắt của một huấn luyện viên nội. Thua thiệt các cầu thủ Lebanon cả về thể hình lẫn thể lực, song các học trò của HLV Phạm Minh Giang đã khẳng định được bản lĩnh và “tinh thần Việt Nam”. Thành tích này cũng chính là sự cổ vũ rất lớn về mặt tinh thần cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào hành trình vòng loại World Cup 2022 cũng tổ chức tập trung tại UAE.

“Chúng ta chắc chắn là đều ăn mừng chiến thắng này của đội tuyển Futsal Việt Nam, chúng ta giành vé dự VCK World Cup Futsal tại Litva vào tháng 9. Tôi hy vọng chiến thắng này của đội tuyển Futsal ở Dubai sẽ mang đến những động lực cho đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo, sau đây ít ngày thôi, cũng tại Dubai. Hy vọng là may mắn sẽ tiếp tục đồng hành với bóng đá Việt Nam trên đất UAE.” - BLV Tuấn Anh của kênh Next Sport chia sẻ:

Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ lên chuyên cơ về nước vào rạng sáng 27/05 theo giờ Việt Nam. Đây cũng chính là chuyên cơ trở các thành viên của đội tuyển Việt Nam sang UAE. Sau khi về nước, toàn bộ thành viên của đội tuyển Futsal Việt Nam cách ly y tế theo quy định. Kết thúc quá trình cách ly, thầy trò HLV Phạm Minh Giang nghỉ ngơi ít ngày trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho FIFA Futsal World Cup 2021 tại Litva.