Truyện ngắn "Giấc mơ ban ngày": Chuyện buồn nhiều lớp, nhiều tầng...
Thoạt đầu nghe nhan đề "Giấc mơ ban ngày" cứ ngỡ tác giả Phương Trà sẽ đem đến một truyện ngắn vui, hoặc ít nhất là một câu chuyện kết thúc có hậu. Kiểu như "Giấc mơ ban ngày" hẳn phải là hạnh phúc bất ngờ, là điều mơ ước trở thành hiện thực…Nhưng chỉ tới khi hoàn toàn bị cuốn vào tâm sự buồn thương của Duyên với hai người đàn ông đi qua đời cô, người đọc, người nghe mới ngỡ ngàng hiểu ra "Giấc mơ ban ngày" vốn chẳng phải một chuyện vui. Ngược lại, nó là nỗi đau khiến người ta choáng ngợp đến mức cầu mong mọi chuyện chỉ là giấc mộng.(Đọc truyện đêm khuya 1/12/2015)
