Cánh đồng hoa bách nhật hút khách giữa lòng Thủ đô
[VOV2] - Cánh đồng hoa bách nhật rộng hơn 10.000 m2 ở quận Long Biên bắt đầu bung nở, thu hút rất nhiều người đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.
Cứ đến tháng 11, 12, khu bãi đất trống bên sông Hồng đoạn qua phố Thạch Cầu (Long Biên, Hà Nội) lại nở rộ những bông hoa cúc bách nhật màu tím hồng.
Khu vườn rộng hơn 10.000 m2 với khoảng 150 nghìn cây hoa bách nhật trong Thảo nguyên hoa thu hút các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh.
Anh Trương Thế Hùng (chủ vườn hoa) cho biết: “Thời tiết năm nay ấm áp mưa ít và nắng không quá gắt, hoa được mùa nên màu hoa nở rất đẹp. Hoa bách nhật có 3 màu nổi bật là tím đậm, hồng và trắng”
“Cúc bách nhật được trồng trên các sườn thoải, kết hợp mô hình lâu đài, bánh xe, cầu gỗ khiến nhiều du khách liên tưởng đến cánh đồng hoa tại châu Âu”, anh Hùng cho biết thêm.
Hoa bách nhật có nguồn gốc từ Mỹ. Khi nở, bông hoa nhỏ, tròn như những chiếc cúc áo.
Cây hoa bách nhật cao 60 - 70cm, mật độ hoa dày giúp du khách dễ dàng tạo dáng chụp ảnh.
Vườn hoa được phân luống để du khách dễ dàng di chuyển, tránh làm rụng, gãy hoa. Chỉ chờ ''phó nháy'' tác nghiệp, trong khoảnh khắc là có ngay một bức ảnh đẹp.
Bạn Huyền Anh (quận Hoàng Mai) chia sẻ: “Khu vườn nơi đây khá rộng, có nhiều góc sống ảo và đây là màu hoa mình yêu thích, hy vọng sẽ có bộ ảnh ưng ý”.
Các bạn trẻ thường chọn mặc váy trắng, áo dài để khoe sắc bên hoa cúc bách nhật.
Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình, phụ nữ trung tuổi cũng ghé vườn hoa để tham quan và ghi lại những tấm hình bên cúc bách nhật.
Nhiều gia đình trẻ đưa con nhỏ tới ngắm hoa, vui chơi, chụp ảnh.
So với năm ngoái, năm nay vườn hoa thu hút được nhiều khách tham quan. Vé vào cửa là 70.000 đồng một người, có thể dạo chơi và chụp ảnh cả ngày, không hạn chế thời gian.
Loài hoa bách nhật sắc tím hồng rực rỡ làm nhiều người mê đắm. Bạn đừng bỏ lỡ cơ hội đắm chìm trong sắc hoa đang nhuộm tím cả một vùng trời chớm đông nhé!