Niềm tự hào từ những lá phiếu tại Thủ đô
Những ngày này, dọc các con đường dẫn vào các làng dân tộc, sắc đỏ của cờ Tổ quốc và băng rôn tuyên truyền cho ngày bầu cử 15/3 rực rỡ khắp nơi. 104 cử tri tại đây không chỉ là những "sứ giả" văn hóa mà còn là những công dân gương mẫu, đang đếm ngược từng ngày để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.
Gắn bó với Làng đã 8 năm, bà H'Năm Niê (dân tộc Ê Đê, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ với sự xúc động: "Đây là lần thứ hai tôi được đi bầu cử tại Thủ đô. Trong lòng rất phấn khởi vì được làm tròn trách nhiệm của một người công dân. Tôi mong muốn chọn được đại biểu ưu tú, biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là có những chính sách quan tâm sâu sát đến phụ nữ, trẻ em và người già vùng DTTS."
Không giấu nổi sự hào hứng, bà Chư Thị Bích Ngọc (dân tộc Ba Na, tỉnh Gia Lai) cho biết đây là dấu mốc đáng nhớ trong đời khi lần đầu tiên được đi bầu cử tại Hà Nội.
Bà Ngọc tâm sự: "Chúng tôi thay mặt nhóm đồng bào Ba Na lần đầu bầu cử tại đây, cảm xúc rất hào hứng. Mong rằng những Lãnh đạo mới sẽ quan tâm hơn nữa, giúp đỡ đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa tại ngôi nhà chung 54 dân tộc này. Hiện, bà con Ba Na tại làng đang khẩn trương may cho kịp những chiếc áo, váy thổ cẩm đẹp nhất để mặc trong ngày bầu cử."
Cùng chung cảm xúc, chị Cà Thị Rơi (dân tộc Thái, tỉnh Sơn La) và ông Sơn Đen (dân tộc Khmer, tỉnh Sóc Trăng) - người đã có 10 năm "thâm niên" tại Làng - đều bày tỏ sự mong chờ, kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ là cầu nối đưa tiếng nói của đồng bào đến với Quốc hội, thúc đẩy các chính sách hỗ trợ hộ nghèo và phát triển văn hóa vùng sâu, vùng xa.
Công tác chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội lớn
Để đảm bảo quyền lợi cho 104 cử tri đặc biệt này, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương.
Ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đã làm việc với UBND xã và được chấp thuận cho bà con thực hiện nghĩa vụ công dân tại điểm bầu cử số 19. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị từ thời gian, phương tiện đưa đón đến việc tuyên truyền đã hoàn tất. Bà con rất phấn khởi và nâng cao nhận thức rõ rệt về trách nhiệm của mình khi cầm lá phiếu."
Việc tổ chức bầu cử cho đồng bào tại Làng không chỉ là thực hiện pháp luật, mà còn là dịp để tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.
Ngày 15/3 đang đến gần. Những bộ trang phục thổ cẩm đẹp nhất đang được bà con chuẩn bị sẵn sàng. Tại "Ngôi nhà chung", mỗi lá phiếu của đồng bào không chỉ là quyền công dân, mà còn là niềm tin gửi gắm vào một tương lai phát triển bền vững, nơi bản sắc văn hóa dân tộc luôn được trân trọng và tỏa sáng giữa lòng Thủ đô.
