[VOV2] - Biểu trưng cho vẻ đẹp miền sơn cước, những bông hoa ban trắng, tím vẫn vươn mình khoe sắc tái hiện một góc trời Tây Bắc giữa lòng Thủ đô.
Hoa ban (hay còn gọi là ban Tây Bắc, ban sọc, móng bò sọc) nguồn gốc ở miền đông nam châu Á (từ miền nam Trung Quốc kéo dài về phía tây tới Ấn Độ).
Theo tiếng Thái hoa ban có ý nghĩa là hoa ngọt. Cây hoa ban có chiều cao từ 2 - 6 m, thân sần sùi, màu xám, nhiều cành, nhiều nhánh dài.
Truyền thuyết hoa ban gắn liền với câu chuyện tình yêu mãnh liệt nhưng cũng đầy nước mắt giữa nàng Ban và chàng Khum ở núi rừng Tây Bắc. Bởi vậy, người ta vẫn ví hoa ban là loài hoa biểu tượng của tình yêu trong trắng, thủy chung.
Thời tiết ấm áp, nắng nhẹ nên những cây hoa ban trên đường phố Hà Nội nở sớm khoảng 3 tuần so với các năm trước.
Dọc các tuyến phố Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Giảng Võ… hình ảnh hoa ban nở rộ khoe sắc rực rỡ mỗi độ xuân về đã không còn xa lạ với người Hà Nội.
Hoa ban có các sắc trắng, hồng, tím phớt mang vẻ đẹp mền mại, tinh khiết... Hoa không có hương nhưng có vị, mỗi bông gồm 4 - 5 cánh, nhị màu hồng, gân màu tím và có vị ngọt.
Tuyến đường Bắc Sơn - Hoàng Diệu, nơi hàng cây hoa ban khoe sắc, thu hút đông đảo người dân tới chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm.
Những cành hoa ban thi nhau khoe sắc giữa lòng Thủ đô.
Tuyến đường Giảng Võ thêm phần rực rỡ với sắc hoa ban.
Người dân Thủ đô tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc của đầu mùa Xuân.
Hoa ban Tây Bắc hiện hữu giữa lòng thủ đô khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên giữa nhịp sống đô thị vội vàng.