Nghe chương trình tại đây:

Người trẻ hâm mộ quân nhân

Sau đợt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, hình ảnh người quân nhân trở nên bình dị, gần gũi hơn trong mắt Thanh (25 tuổi) ở TPHCM. Thanh nói, thời điểm đó, bản thân cô dành sự quan tâm tới thượng úy Lê Hoàng Hiệp.

“Anh Lê Hoàng Hiệp toát lên sự cương nghị, chính trực, có hào quang điện ảnh”, Thanh nói những chiến sĩ có vẻ ngoài đẹp trai, cool ngầu sẽ được quan tâm, chứ không phải quân nhân nào cũng nhận được sự chú ý đó.

Cũng trải bạt, giữ chỗ khi đu “concert quốc gia” hồi tháng 4/2025 tại TPHCM, Mai Trang (34 tuổi) cho biết, bên cạnh ngoại hình, phong thái nghiêm túc, chuẩn chỉ và sự thân thiện, dễ thương, không kiểu cách là những điều khiến cô hâm mộ các quân nhân.

Mến mộ nên Mai Trang theo dõi nhiều trang mạng xã hội về quân đội. Thấy hình ảnh các chiến sĩ bị quây kín bởi người hâm mộ khi di chuyển ra Hà Hội chuẩn bị cho A80, cô có chút e ngại.

“Đa phần các bạn trẻ muốn nhìn thấy thần tượng ngoài đời thật nhưng một số hơi “lố” sẽ khiến cho các chiến sĩ ngại ngùng”, Trang nói. Đoàn quân thì đông trong khí nhiều bạn trẻ tập trung duy nhất vào Hiệp, có thể bạn cũng không muốn nổi tiếng bất đắc dĩ trên mạng.

Trong khi Thanh thì cho rằng, nhiều người đang thể hiện sự quá khích và dường như có sự nhầm lẫn giữa một quân nhân với idol giới trẻ.

Trong các video xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, thượng úy Lê Hoàng Hiệp bị đám đông bao quanh ở ga Sa Gòn, sau đó là ở ga Hà Nội khi anh đang trên đường chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm quốc khánh. Họ xin chữ ký, chụp hình, hò hét, chen lấn để quay được thước phim đẹp về Lê Hoàng Hiệp. Dù bị từ chối, có người vẫn nằng nặc tặng quà, thậm chí là theo lên tàu để xin chữ ký.

Ranh giới nào cho sự hâm mộ?

Thạc sỹ tâm lý Nguyễn Thị Bình cho rằng các bạn trẻ thần tượng thượng úy Lê Hoàng Hiệp cũng tương tự như fan với các ca sĩ, ban nhạc, người nổi tiếng, sẵn sàng chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ tại sân bay, theo dõi lịch trình mua vé xem concert của idol.

Ngoài ra, sự cuồng nhiệt còn xuất phát từ tâm lý đám đông, nhất là khi hình ảnh, video về quân nhân này xuất hiện dày đặc trên truyền thông, mạng xã hội khiến thượng úy Lê Hoàng Hiệp trở nên viral.

Giới trẻ ngày nay, nhất là gen Z bộc lộ tình cảm trực diện hơn, tự tin hơn so với các thế hệ trước. Tuy nhiên, cần chú ý đến việc thể hiện sự hâm mộ một cách văn minh.

Điều đáng buồn là vừa qua, nhiều người thể hiện sự quá khích về mặt cảm xúc, sử dụng những từ ngữ khiếm nhã, thậm chí dung tục hoặc muốn lấy quân nhân làm chồng... Đây là hành vi cần điều chỉnh.

“Nếu như sự quan tâm cho họ cảm thấy thoải mái thì sự mến mộ là hình ảnh đẹp. Nhưng nếu động chạm trực tiếp vào cơ thể, nói vào tai người chiến sĩ những từ quá khích thì đó là xâm phạm quyền riêng tư, thậm chí thiếu sự tôn trọng.

Điều này không chỉ làm phiền chiến sĩ mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của người quân nhân, ảnh hưởng đến kỷ luật, nguyên tắc được thiết lập ở trong quân đội”, thạc sỹ tâm lý Nguyễn Thị Bình nói.

Chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp là quân nhân, có nghĩa vụ, trách nhiệm riêng. Vì vậy, cần giữ khoảng cách nhất định chứ không thể vồ vập. Bởi, anh không phải là ca sĩ, người nổi tiếng muốn tạo fan. Sự hâm mộ, thể hiện tình yêu thương cần có sự tiết chế, để ý cảm nhận của người đó.

“Nếu thấy anh ấy bắt đầu ngại, cúi mặt xuống hoặc là che mặt, co người lại...đấy là người ta cảm thấy rất phiền”.

Tuy nhiên, với sự tôn trọng nhân dân, quân nhân không bộc lộ cảm xúc khó chịu ra bằng lời nói hay phản kháng bằng hành vi. Do đó, bạn trẻ hãy để ý, tiết chế. “Nếu cảm xúc của chúng ta lên cao thì hãy cứ vui mừng nhưng phải giữ sự tôn trọng cho bản thân mình và cả những người xung quanh”, thạc sỹ tâm lý Nguyễn Thị Bình nói.

Khi biết có Lễ diễu binh, duyệt binh dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, Thanh đã nhanh chóng đặt vé máy bay ra Hà Nội vào tháng 9 tới. Cô nói “đu concert quốc gia” không vì cuồng nhiệt một cá nhân nào mà vì lòng yêu nước. Sự hâm mộ nên có chừng mực, không nhầm lẫn giữa một quân nhân với ngôi sao giải trí.

Cũng lập team để ra Hà Nội xem Lễ diễu binh, duyệt binh A80, Mai Trang nói sẽ thể hiện sự mến mộ các quân nhân một cách kín đáo và tôn trọng nhất. “Có lẽ mình sẽ chỉ đứng xa, hòa vào dòng người cổ vũ, giữ khoảng cách chiến sĩ, nếu có cơ hội thì xin chụp hình. Mình muốn giữ cho mọi người sự riêng tư nhất”./.