"Chặt chém": Nỗi hổ thẹn của du lịch Việt Nam
Bạn bè quốc tế thường được nghe nói về Việt Nam bằng những mỹ từ như danh lam thắng cảnh đẹp, thiên nhiên trù phú, con người Việt Nam thân thiện… Thế nhưng, phía sau những mỹ từ đó còn tồn tại một mặt trái khác vẫn luôn diễn ra mỗi ngày khiến cho bất cứ ai khi chứng kiến đều không khỏi bức xúc và cảm thấy hổ thẹn đó là nạn chặt chém và lừa gạt khách du lịch.Vụ việc một nữ du khách Hàn Quốc đi taxi từ sân bay Đà Nẵng về khách sạn đã bị tài xế “chặt chém” với giá 700 ngàn đồng vừa xảy ra tuần trước và trước đó là câu chuyện một nữ du khách người Nga mua túi bán rán ở phố cổ HN với giá 700 nghìn đồng chỉ là những vụ việc được cộng đồng mạng phát hiện còn biết bao những trường hợp tương tự khác, khách du lịch chỉ biết ngậm ngùi “một đi không trở lại”. TS Nguyễn Viết Chức - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chia sẻ góc nhìn của mình về vấn đề này trong cuộc trao đổi với PV Nho Trung (Nhiệt kế xã hội 11/8)
