Chú gà trống đã cưới công chúa như thế nào?
Chuyện kể rằng ở một đất nước nọ, có một chú gà trống rất trung thành với nhà vua. Quanh năm suốt tháng, gà trống làm lụng cật lực trên đồng áng để thu về những vựa thóc lúa bội thu, nhưng chưa khi nào chú ta đòi nhà vua phải trả công cho mình cả. Vào một vụ mùa bội thu nhất, gà trống xin vua ban cho mình một phần thóc để đi hỏi nàng công chúa ở xứ sở xa xôi làm vợ. Các bé nghĩ gà trống sẽ đựng phần thóc ấy bằng cách nào nhỉ? Trong khi chú gà thì vô cùng bé nhỏ, mà số của cải để cưới được công chúa hẳn là rất khổng lồ. Chúng mình có hồi hộp muốn biết phương án chở thóc của chú gà không nào? (Kể chuyện và hát ru 28/9/2016)
