Từng rất sợ hãi khi hiến máu lần đầu tiên. Nhưng chỉ nghĩ đến những em nhỏ cần máu để sống, cô giáo Nguyễn Thị Là đã duy trì đều đặn lịch hiến máu và tiểu cầu suốt 6 năm qua từ năm 2019.
Có những con người sống âm thầm, lặng lẽ nhưng mỗi bước chân của họ lại rắc xuống đời những hạt giống yêu thương. Với cô giáo Nguyễn Thị Là, mỗi lần hiến máu không chỉ là hành động y tế, mà còn là một thông điệp: “Tình người có thể được trao đi từ chính cơ thể mình”. Hy vọng câu chuyện hôm nay sẽ chạm đến trái tim quý vị, để rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ bước vào một trung tâm hiến máu, với nụ cười tự hào trên môi.
Nghe chương trình tại đây: