Từng phải xin nghỉ sớm vì mất sức lao động nên cuộc sống của gia đình bà Vũ Thị Thêm, ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai có phần chật vật. Đã thế, người bạn đời lại thường xuyên đau ốm nên phải khéo co kéo lắm, bà Thêm mới đủ trang trải. “Tết này tôi vừa tròn 70 tuổi, không lao động được nữa. Mọi trang trải nhờ vào đồng lương ít ỏi. Khéo chi mới đủ”, bà Thêm thổ lộ.
Dẫu vậy, mỗi ngày trôi qua vẫn là một ngày vui với bà Thêm. Bà chia sẻ, người già, nhu cầu ăn uống không nhiều. Quan trọng nhất là sức khỏe và đời sống về tinh thần. Chính vì thế, dù kinh tế gia đình còn eo hẹp nhưng điều bà mong muốn nhất vẫn là sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. “Năm mới tôi chỉ mong sức khỏe tốt. Ông nhà tôi ốm, đi viện suốt vì nhiều bệnh: tiểu đường, gan, mật. Cũng may có thẻ bảo hiểm y tế nên cũng vơi bớt nỗi lo”, bà Thêm chia sẻ.
Sức khỏe của bà Lương Thị Nhung, ở xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vốn đã không tốt từ vài năm nay. Bước sang tuổi 70, bà càng cảm nhận rõ hơn sự thay đổi về sức khỏe. Đây cũng là lý do khiến kinh tế gia đình luôn chỉ ở mức đủ ăn. Dẫu vậy, mong ước của bà cho năm mới 2025 không phải là sự giàu sang. “Tôi chỉ cầu mong bình an, có sức khỏe, không phải đi viện”, bà Nhung bày tỏ.
Sau nhiều năm từ thành phố Hải Phòng lên thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai định cư và làm ăn, ông Phạm Doãn Vùng có cuộc sống và kinh tế gia đình ổn định.
Không còn lo về gánh nặng cơm áo, lại được sống giữa không gian rộng mở, nhiều cây xanh với không khí trong lành nên ông Vung luôn thấy thảnh thơi. Đặc biệt, những ngày qua, chứng kiến con cháu đi làm ăn xa về đông đủ, tề tựu bên mâm cỗ truyền thống, ai nấy đều phấn khởi, ông Vung còn có một cái Tết trọn vẹn. “Gia đình tôi có truyền thống mổ lợn dịp Tết cổ truyền, con cháu quây quần, hát hò vui vẻ nên tết nào cũng vui”, ông Vung cho biết.
Ông Vung chia sẻ niềm vui lớn nhất của người già là được chứng kiến con cháu mạnh khỏe, đoàn kết, yêu thương nhau. Đấy cũng là mong ước lớn nhất của ông trong năm mới 2025. “Tôi không mong muốn gì hơn là gia đình an khang, sức khỏe rồi rào, các cháu chăm ngoan, học hỏi”, ông Vui bày tỏ.
Thực tế cho thấy, nhu cầu của con người về vật chất và tinh thần là giống nhau. Tuy nhiên, mức độ và tầm quan trọng đối với mỗi nhu cầu ở từng người trong mỗi giai đoạn của cuộc đời là khác nhau. Với người trẻ, mong ước lớn nhất trong năm mới có thể là tiền tài, danh vọng. Còn với người cao tuổi thường là sức khỏe và sự bình an.
Nghe bài viết dưới đây: