Đại tá Nguyễn Văn Luyến: "Bảo mẫu" của Trại giam Phú Sơn 4
Có lẽ bất kì ai khi nghĩ về công việc của một giám thị trại giam, hẳn cũng có nhiều ngần ngại: vất vả, ít thời gian dành cho gia đình, hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều phạm nhân – án tù vài năm tới chung thân. Trong môi trường đó, người giám thị vừa phải là người quản lý nghiêm khắc, vừa là người thầy, người “bảo mẫu” chăm lo đường về nẻo thiện của biết bao con người lầm đường lạc lối… Gắn bó gần 40 năm với nghề giám thị trại giam, Đại tá Nguyễn Văn Luyến, Phó Giám thị Trại giam Phú Sơn 4, thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, là người hiểu rõ điều này... (Mỗi tuần một nhân vật 21/08)
