Mời nghe chương trình tại đây:
Phòng tranh nhỏ với tên gọi “Bồ đề tâm” nằm trên phố Lạc Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ở đó những thành viên trong nhóm thiện nguyện “Mùa thu và những người bạn” đang cặm cụi làm những bức tranh từ lá bồ đề. Ai nấy đều tập trung, nhẹ nhàng, như thể đang gửi gắm vào đó những lời nguyện lành.

Từ một người, hai người, nhóm “Mùa Thu và những người bạn” đã hình thành. Họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau nhưng đều có chung một tấm lòng thiện nguyện. Cứ cuối tuần những con người ấy lại gặp và cùng nhau làm tranh lá bồ đề, như một liệu pháp thư giãn, đồng thời là cách để sẻ chia yêu thương.
Bà Nguyễn Thị Nhung, một trong những thành viên của nhóm cho biết, những bức tranh lá bồ đề này được làm rồi bán gây quỹ để nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại 12 bệnh viện và xây trường học cho các con em vùng cao. “Chúng tôi đã xây được 10 ngôi trường, xây cầu nữa, chúng tôi làm được rất nhiều việc từ làm tranh lá bồ đề”, bà Nhung phấn khởi khoe.

Trong quan niệm của đạo Phật, lá bồ đề là biểu tượng cho sự giác ngộ và bình an. Theo chị Thành Thị Thu Lương, trưởng nhóm, chính từ biểu tượng tâm linh ấy, những thành viên trong nhóm đã “thổi hồn” sáng tạo vào từng chiếc lá mỏng manh để mong may mắn, an lành đến với mỗi người.
“Ở nhà tự dưng mọc lên một cây bồ đề, mình nhìn thấy rất đẹp và có tìm hiểu trên mạng thì biết được xương lá bồ đề không giống như những xương lá khác, nó vừa dày dặn vừa cứng cáp hơn và độ bền tới hàng trăm năm. Hình dáng lá bồ đề với những chiếc gân giống như hình trái tim, nếu làm tranh sẽ rất đẹp và ý nghĩa nên mình đã tự ngâm và làm ra những bức tranh từ lá bồ đề. Những chiếc lá đầu tiên mình tặng bạn bè, ai cũng thích và cảm thấy may mắn khi được nhận món quà ý nghĩa đó. Sau thấy nhiều người hỏi mua nên nhóm quyết định gây quỹ từ việc bán tranh. Cách đây vài năm, từ việc bán tranh, nhóm đã xây được điểm trường đầu tiên ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La”, chị Lương chia sẻ.

Để làm được bức tranh lá bồ đề phải trải qua nhiều công đoạn như: lựa chọn lá, xứ lý tách chất diệp lục để ra chất liệu xương lá trắng, rồi nhuộm màu cho lá. Những công đoạn này phải mất từ hai đến ba tháng mới đạt tiêu chuẩn. “Mỗi bức tranh sau khi hoàn thiện đều có ý nghĩa và vẻ đẹp riêng, chứa đựng trong đó là tâm tình, lòng yêu thương mà nhóm muốn gửi tới cộng đồng”, ông Bùi Văn Hải – thành viên của nhóm thiện nguyện “Mùa thu và những người bạn” cho hay.
Không phải là họa sỹ hay nghệ nhân chuyên nghiệp, nhưng với tấm lòng thiện nguyện, mỗi thành viên trong nhóm đều mong muốn thông qua những việc làm nhỏ bé của mình sẽ có thể lan tỏa tình yêu thương đến với cộng đồng. Không cần những hành động lớn lao, đôi khi chỉ một chiếc lá cũng có thể trở thành một ngọn lửa sưởi ấm những mảnh đời kém may mắn. Tranh lá bồ đề của nhóm “Mùa Thu và những người bạn” không đơn thuần là sản phẩm nghệ thuật, mà còn là thông điệp trao may mắn, gửi niềm tin.

Suốt nhiều năm qua, từ tiền bán tranh lá bồ đề mà bệnh nhân nghèo trên địa bàn Hà Nội luôn cảm thấy ấm lòng nhờ những suất cháo, suất xôi thơm ngon miễn phí. Bất kể trời nắng hay mưa nhóm “Mùa thu và những người bạn” luôn có mặt đúng hẹn ở bệnh viện để mang những suất ăn nóng hổi đến tận tay người bệnh. Một bát cháo phát ra giá trị tiền bạc không nhiều nhưng chứa đựng trong đó tình cảm chân thành của mọi người. Vì thế, ai cũng động viên nhau cố gắng thể hiện tấm lòng qua lời nói, nụ cười để người nhận cháo và phát cháo cùng hoan hỷ. “Cháo ở đây ngon, mọi người phục vụ nhiệt tình và chu đáo. Cảm ơn nhóm thiện nguyện đã quan tâm đến những người bệnh như chúng tôi”, bà Phạm Thị Loan - một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn xúc động.

Việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa của nhóm "Mùa thu và những người bạn" đã và đang lan tỏa những thông điệp tích cực, khơi dậy niềm tin vào lòng tốt và sự sẻ chia trong cộng đồng. Từ những chiếc lá bồ đề mỏng manh, họ đã vẽ nên những bức tranh không chỉ đẹp về hình thức mà còn giàu giá trị nhân văn. Hành trình của nhóm “Mùa thu và những người bạn” có thể âm thầm, lặng lẽ, nhưng chắc chắn đã và đang để lại những dấu ấn sâu sắc trong trái tim của những người được giúp đỡ./.