Với Trịnh Xuân Thủy, cuộc sống dường như có ý nghĩa hơn kể từ ngày anh tham gia phong trào hiến máu tình nguyện từ khi là chàng sinh viên Học viện Ngoại giao. Đến nay, Trịnh Xuân Thủy đã có 31 lần hiến máu tình nguyện. Lần đầu hiến máu, chàng sinh viên Trịnh Xuân Thủy cảm thấy hồi hộp và sợ kim tiêm. Thế nhưng, vượt qua nỗi sợ đó, Xuân Thủy dành thời gian tìm hiểu về hiến máu nhất là khi cậu hiểu rằng mỗi giọt máu sẽ đem đến cơ hội sống cho những bệnh nhân cần máu.

Ở trong môi trường thiện nguyện của“ nhà máu”- tên gọi thân thương của các tình nguyện viên về ngôi nhà của Hội thanh niên vận động hiến máu, Xuân Thủy và những người trẻ đang từng ngày cống hiến sức thanh xuân và những giọt máu hồng để cảm thấy mình được cho đi mà không cần nhận lại. “Rất tự hào khi dòng máu của mình chảy trong cơ thể người bệnh, giúp cho họ có cơ hội sống. Lần đầu tiên hiến máu cảm xúc hồi hộp lo lắng thì ở lần thứ 31 cảm xúc của tôi rất hạnh phúc vì nghĩa cử mình đang đóng góp"- Xuân Thủy chia sẻ.

Kể từ lần đầu hiến máu đến nay Thủy đã có gần 10 năm gắn bó với công tác vận động hiến máu. Trực tiếp đến thăm những bệnh nhân đang điều trị bệnh, Thủy hiểu hơn ai hết sự cần thiết của những đơn vị máu đang khan hiếm tại các bệnh viện. Nhất là thời điểm, dịch Covid 19 diễn ra trong cả nước, kho máu của viện Huyết học và truyền máu Trung ương cạn kiệt, chàng thanh niên Trịnh Xuân Thủy với tinh thần xung kích đã dốc sức đi vận động kêu gọi mọi người hiến máu. “ Việc anh Thủy nhiều lần hiến máu đã truyền đi thông điệp cho những người trẻ chúng tôi là hiến máu an toàn, không phải e sợ" - chị Trương Thảo Linh, Phó chủ tịch Hội chia sẻ về người thủ lĩnh của Hội máu Hà Nội.

Là thủ lĩnh của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội với gần 100 Câu lạc bộ và đội tình nguyện viên vận động hiến máu khắp các trường Đại học ở Hà Nội, Trịnh Xuân Thủy trực tiếp tổ chức 7 kỳ “Lễ hội Xuân hồng” và huy động lực lượng người hiến máu và các chương trình sự kiện tại lễ hội. Đây là lễ hội hiến máu lớn nhất trong năm của Thủ đô và lớn nhất cả nước, thể hiện lòng nhân ái, tinh thần thanh niên Hà Nội với các hoạt động cộng đồng chung sức vì người bệnh. Trịnh Xuân Thủy cho rằng, tuổi trẻ còn sức thì phải cống hiến bởi vậy những giọt máu trao đi rất quan trọng đối với những bệnh nhân khi đứng giữa ranh giới của cuộc đời. Và tinh thần ấy cũng đã lan tỏa cả trong gia đình của Thủy. "Bác thấy việc hiến máu là thiết thực, là cứu người nên luôn động viên con cố gắng. Bản thân bác và anh trai Thủy cũng từng tham gia hiến máu”- ông Trịnh Đình Phúc, bố của Thủy luôn tự hào về con trai mình.

Từ chỗ sợ hiến máu, giờ đây mỗi năm cứ đủ thời gian quy định, Thủy lại hiến máu vài lần và mỗi năm Thủy tham gia vận động được khoảng 10.000 đơn vị máu. Bằng tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ và quan trọng hơn đó là tình yêu thương với những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ nguồn máu, Trịnh Xuân Thủy xứng đáng là một trong 10 gương mặt của giải thưởng Tình nguyện Quốc gia.

Mời quý vị cùng nghe nội dung chương trình ở clip âm thanh sau: