Mơ phố - Điểm đến của những bệnh nhân nghèo tại Hà Nội

Cứ mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, quán café Mơ phố ở số 54 ngách 82/15 phố Yên Lãng lại tấp nập người ra vào từ sớm tinh mơ. Họ đến không phải để thưởng thức những tách café nóng hổi mà đến để được khám, chữa bệnh miễn phí.

Bà Khương Thị Hoàn, một người dân sinh sống tại đây chia sẻ, từ nhiều năm nay, Mơ phố như một bệnh viện thu nhỏ với đầy đủ chức năng giúp những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn hay đơn thân như bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Mơ Phố là một trong số các dự án của Hội Bác sĩ tình nguyện do Tiến sĩ - Bác sĩ Ngô Tuấn Anh, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 làm Hội trưởng với mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe.

"Mục tiêu của chúng tôi là mang lại cơ hội chăm sóc sức khỏe ban đầu cho những người dân hoàn cảnh khó khăn ở vùng núi xa xôi, vùng đặc biệt khó khăn. Chỉ sau một năm hoạt động, chúng tôi đã thành lập Mơ phố. Đây không chỉ là trụ sở hoạt động của Hội mà còn là nơi tạo ra các nguồn gây quỹ cho hoạt động của Hội thông qua việc kinh doanh cà phế và số mặt hàng khác. Bởi toàn bộ số tiền kinh doanh được từ quán Mơ Phố đều được dành để gây quỹ thực hiện những chuyến đi thiện nguyện khám chữa bệnh miễn phí của Hội", Tiến sĩ - Bác sỹ Ngô Tuấn Anh chia sẻ.

Dù chỉ rộng hơn 40m² nhưng quán được bố trí khoa học: Tầng một dành cho việc tiếp đón bệnh nhân, khám tổng quát, và phát thuốc. Còn tầng hai là nơi khám bệnh chuyên sâu với các thiết bị hiện đại như máy siêu âm, nội soi tai mũi họng, máy xét nghiệm tiểu đường... Những trang thiết bị này giúp sàng lọc sớm một số bệnh lý cho bệnh nhân, phần lớn là người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Hoàng Thị Thanh ở Đông Anh, Hà Nội năm nay 42 tuổi nhưng đã có tới 23 năm phải chạy thận. Bố mẹ già yếu, bản thân chị cũng mang bệnh nên điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Được giới thiệu đến Mơ phố để thăm, khám bệnh giúp chị đỡ phần nào các chi phí.

"Khám ở đây các bác sỹ và các tình nguyện viên rất nhiệt tình, hướng dẫn cho mọi người từng tí một. Tôi thấy đây là hoạt động rất có ý nghĩa đối với bệnh nhân nghèo như chúng tôi", chị Hoàng Thị Thanh bày tỏ.

Mỗi người khi đến đây, không chỉ được khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết mà còn được kê đơn và phát thuốc miễn phí. Chị Trần Thị Huệ, sinh năm 1988 ở Phú Thọ bảo, không vì miễn phí mà việc thăm, khám sơ sài, qua loa mà tất cả đều được làm một cách cẩn thận, chỉn chu:

Với hoạt động ý nghĩa, Mơ Phố là một không gian thiện nguyện đặc biệt không chỉ giúp nâng cao sức khỏe cho những người có hoàn cảnh khó khăn mà còn lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái trong cộng động

Hội Bác sĩ tình nguyện luôn hết lòng vì người bệnh nghèo

Không lựa chọn cho mình cuộc sống an nhàn, thảnh thơi sau những năm tháng công tác tại Bệnh viện Xanhpon, bác sỹ Nguyễn Thị Thơ lại chọn tham gia Hội Bác sĩ tình nguyện với mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội. Mỗi tháng một lần, bác sỹ Thơ cố gắng sắp xếp công việc riêng để cùng tham gia với Hội, khi thì khám, chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo ở Hà Nội, khi thì đến những vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Càng đi càng thêm hiểu nỗi vất vả của bà con, và đó cũng chính là điều khiến bác sỹ Thơ gắn bó với Hội suốt những năm qua.

Các bác sĩ và tình nguyện viên đến đây đều không vì lợi ích cá nhân, chỉ ước muốn được cống hiến và gieo hy vọng cho những người còn gặp nhiều khó khăn. Mỗi buổi khám, dù bận rộn, nhưng niềm vui với họ là khi nhìn thấy nụ cười của bệnh nhân sau khi nhận được sự giúp đỡ. Cũng chính điều đó đã trở thành động lực cho cô học trò Nguyễn Ngọc Phúc Minh, sinh năm 2003 quyết tâm thi đỗ ngành y để có thể tiếp tục được tham gia những hoạt động ý nghĩa.

"Tình cờ dịp nghỉ hè năm lớp 10, em đọc được thông tin về Hội Bác sĩ tình nguyện, em thấy hoạt động của Hội khá hay nên đến đăng ký tham gia thử một buổi. Khi đến em được đảm nhận những công việc đơn giản như là sắp xếp thứ tự, hỗ trợ bệnh nhân… Sau này khi tham gia nhiều hơn với Hội, em thấy được sự tâm huyết của các anh chị đối với người bệnh cũng như cộng đồng xã hội thế nên đó cũng là động lực để em quyết tâm học ngành y mà không phải lĩnh vực nào khác", Nguyễn Ngọc Phúc Minh nói.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động khám chữa bệnh, Hội Bác sĩ tình nguyện còn triển khai nhiều dự án thiện nguyện khác như xây dựng trường học cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, xây nhà tình nghĩa, tổ chức chương trình “Sách cho em” và giáo dục sức khỏe cộng đồng. Chính từ những hoạt động ý nghĩa như vậy, Hội đã thu hút được nhiều bạn trẻ cùng tham gia.

Em Nguyễn Quỳnh Trang, sinh viên Marketing ở Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cho biết, bản thân em cũng tham gia rất nhiều chương trình thiện nguyện khác nhau nhưng đến tham gia với Hội Bác sĩ tình nguyện, em mới cảm nhận hết được sự ý nghĩa và thiết thực trong từng hoạt động của Hội.

Trong hơn 10 năm hoạt động, Hội Bác sĩ tình nguyện đã tổ chức 83 chương trình “Chung sức vì sức khỏe cộng đồng”, hơn 166.000 lượt người được khám, 44.000 đơn thuốc miễn phí được cấp phát ở hàng chục tỉnh, thành trên cả nước, từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang (cũ) đến các địa phương miền Trung còn nhiều khó khăn như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị..., với tổng kinh phí hơn 19,2 tỷ đồng. Những con số ấy là lời khẳng định về một hành trình nhân ái bền bỉ của từng hội viên.

"Tôi tham gia nhóm được 10 năm rồi. Qua lời giới thiệu của bạn bè, tôi cũng đến để tìm hiểu thì thấy phương châm và nguyên tắc hoạt động của nhóm rất phù hợp với mình. Hơn nữa, mình cũng muốn làm một cái gì đó thật ý nghĩa cho cuộc đời nên đã tham gia với Hội. Qua nhiều chuyến đi, đến nhiều nơi thấy nhiều cảnh đời rất thương. Có những người họ ngoài 60 tuổi rồi mà họ bảo đây là lần đầu được khám bệnh thì mình cảm thấy rất xúc động và muốn làm thật nhiều hơn nữa cho cộng đồng", bác sĩ Hoàng Chính, nguyên bác sĩ quân y thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, một trong những hội viên gắn bó với Hội từ những ngày đầu cho biết.

Ở những nơi điều kiện chăm sóc y tế còn khó khăn, hình ảnh các y, bác sĩ miệt mài khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí đã trở nên quen thuộc và gần gũi với người dân.

10 năm - đó không chỉ là một dấu mốc thời gian được đo bằng con số, mà còn là hành trình của những chuyến đi dài, những bước chân lặng lẽ gắn kết người thầy thuốc với người bệnh bởi trách nhiệm nghề nghiệp và lòng nhân ái của những thành viên trong Hội Bác sĩ tình nguyện./.