Những ngày gần đây khi Hà Nội đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm, chị Tống Hải Yến, một người phụ nữ có tấm lòng nhân ái ở Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội đã bỏ tiền túi mua tặng hơn 30 chiếc chăn ấm tặng cho những người lao động nghèo xa quê ở Hà Nội.

Chị Yến tâm sự: “Vừa rồi dịch bệnh mẹ mình cứ bảo dịch thế này đừng đi, đi mà lây bệnh thì chết, nhưng mình không ngồi yên được. Dịch bệnh mình còn đi nhiều hơn ngày thường, chỉ mong nghĩ giúp người này người kia một chút gì đó”.

Từng chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh người lao động thất nghiệp, bị mất việc làm, bị mắc kẹt trong thành phố thời điểm giãn cách, cuộc sống bình thường vồn khó khăn trong dịch bệnh lại càng bấp bênh hơn, chị Yến quyết tâm dành thời gian, công sức để giúp đỡ những lao động xa quê có cuộc sống ổn định hơn “Tối đến 1h đêm mình lại vào điện thoại lướt zalo, facebook rồi tìm người khó khăn. Tìm được rồi ngày hôm sau mình lại đóng đóng gói gói cho người mang đi. Mệt nhưng vui thực sự, cảm thấy hạnh phúc...” – chị Hải Yến chia sẻ.

Những ngày gần đây khi Hà Nội mưa bão, thời tiết bắt đầu trở lạnh, không ít người lao động xa quê chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh như chị Hoàng Thị Tuyết ở Thanh Hóa chưa kịp mua cho gia đình một tấm chăn ấm. Tình cờ biết được thông tin chị Hải Yến tặng chăn, chị Tuyết liền điện thoại liên hệ ngay. Cầm chăn ấm trên tay, chị Tuyết cho biết “Mấy bữa nay thấy chị Yến ủng hộ chăn, nhiều người được nhận rồi, mình cũng tới gặp chị được chị tặng mừng lắm, cảm thấy ấm tình khi mùa đông chuẩn bị tới rồi”.

Vợ chồng chị Hoàng Thị Huyền ở Mê Linh ra Hà Nội làm nghề phụ hồ cũng đã lâu chưa về quê nên không kịp lấy chăn và quần áo ấm chuẩn bị cho mùa đông này. Nhờ tắm chăn được tặng, chị và con gái nhỏ sẽ đỡ lạnh hơn trong tiết trời lạnh giá sắp tới.

Không chỉ được tặng chăn, chị Huyền còn được chị Hải Yến hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men… trong suốt thời gian dịch bệnh vừa qua và trong 2 tháng Hà Nội thực hiện giãn cách. “Chị Yến giúp đỡ em cả tiền, chị bảo cứ có gì khó khăn thì chị sẽ giúp đỡ, tôi với chị chẳng quen biết, chẳng thân thích gì mà chị ấy rất tốt. Tôi đã đăng lên trên mạng xã hội facebook, zalo cảm ơn tấm lòng của chị” - chị Huyền kể.

Những tấm chăn hy vọng sẽ mang lại mùa đông ấm áp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hà Nội vừa chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, những người lao động ngoại tỉnh mắc kẹt ở Hà Nội trong thời gian giãn cách vẫn chưa kịp phục hồi cuộc sống. Những món quà dành tặng họ lúc này có ý nghĩa thật đặc biệt.

“Yêu thương cho đi chưa bao giờ là đủ”, chính quan niệm đó là động lực để chị Hải Yến giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Những chiếc chăn tuy giá trị vật chất nhỏ bé nhưng lại vô cùng thiết thực với các gia đình lao động nghèo trên địa bàn thành phố, giúp họ yên tâm hơn khi mùa đông giá lạnh đang cận kề. Từ những hoạt động này, chị Hải Yến mong muốn có thật nhiều hơn nữa những mạnh thường quân chung tay giúp đỡ những người lao động nghèo ngoại tỉnh ra Hà Nội mưu sinh. Bởi bình thường cuộc sống của họ vốn đã khó khăn, trải qua thời gian dịch bệnh họ lại càng khó khăn hơn bao giờ hết. Sự hỗ trợ của chị Yến đã phần nào hỗ trợ cho người lao động xa quê bớt đi gánh nặng khi mất thu nhập trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh.

Từng trải qua những năm tháng khốn khó trước đây nên chị Hải Yến hiểu rất rõ nỗi cơ cực của người nghèo. Thế nên nhiều năm qua chị cùng chồng đã tham gia rất nhiều chuyến thiện nguyện để giúp đỡ những người kém may mắn như tặng quần áo, sách vở cho trẻ em vùng cao; tặng thuốc, tặng sữa cho trẻ nhỏ, người già khó khăn ở Hà Nội… Chị Yến chẳng nhớ được đã tham gia bao nhiêu chuyến thiện nguyện, giúp đỡ bao nhiêu người nhưng các nhân viên, người bệnh ở Bệnh viện phong da liễu Văn Môn nằm ở xã Vũ Vân (huyện Vũ Thư, Thái Bình) hay các trưởng thôn, bản vùng cao ở Lào Cai, Yên Bái đều rất quen thuộc với chị.

Dù công việc riêng khá bận rộn, nhưng nhờ sự hỗ trợ của gia đình, chồng con, chị Yến có thể tranh thủ thời gian để giúp đỡ bà con. Không chỉ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ gia đình và người thân, chị Hải Yến còn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của đồng nghiệp, bạn bè như chị Lương Anh ở Láng Hạ, Hà Nội. Chị kể, chị biết chị Yến lâu rồi, biết những việc làm thiện nguyện của Yến, những chuyến đi mỗi năm tặng chăn, tặng quần áo cho đồng bào, tặng sách vở, đồ dùng học tập…cho trẻ em vùng cao. "Gần đây dịch bệnh bùng phát, chị ấy bỏ tiền túi ra mua lương thực, thực phẩm dành tặng những người lao động nghèo mắc kẹt trong thành phố vì dịch bệnh. Chị ấy làm bằng tất cả tấm lòng của mình”. Chị Lương Anh chia sẻ.

Dịch bệnh sẽ qua đi nhưng sự tử tế, tình yêu thương của những người có tấm lòng nhân ái như chị Hải Yến sẽ được kết nối, lan tỏa và đọng lại mãi. Việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa nhân văn của chị khiến mỗi chúng ta tin rằng lòng nhân ái, tình yêu thương giữa con người với con người vẫn luôn tồn tại./.