Nghe chương trình tại đây:
Chương trình phát thanh "Tổ quốc trong tim tôi" do VOV2 thực hiện – nơi hàng triệu người trẻ Việt Nam, đang viết tiếp câu chuyện của đất nước theo cách rất riêng của mình.
Tim run lên khi gọi tên Tổ quốc
“Tổ quốc trong tim tôi” có lẽ không thể không nhắc đến hai cột mốc đặc biệt của đất nước, nơi triệu người như một cùng hòa ca. Đó là sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50); 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).
Đó không chỉ là những con số tròn đủ năm đủ tháng mà là ký ức, là lịch sử, là sự tiếp nối của lòng yêu nước qua các thế hệ.
Trong đội hình diễu binh, diễu hành trang nghiêm ấy, có rất nhiều gương mặt trẻ-những người đang đứng trong chính khoảnh khắc lịch sử của dân tộc. Khoảnh khắc ấy để nhận ra lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa.
"Đó là khoảnh khắc mà chỉ cần nghĩ đến thôi tim tôi đã run lên rồi, tôi biết ơn và hạnh phúc", Lê Thị Thương quê ở Tống Sơn, Thanh Hóa là một trong hàng triệu người có vinh dự tham gia diễu binh diễu hành cả hai cuộc A50 và A80.
"Gặp người anh cùng quê, anh nói: Bây giờ có công việc để anh góp chút sức cảm ơn đất nước thì em có tham gia không? Tôi đồng ý ngay. Tôi còn chưa hình dung đi cái này là như thế nào? Anh đăng ký cho em đi khối dân quân miền Bắc nhé!", Thương nhớ lại.
Nơi miền sơn cước, một người phụ nữ ngày ngày cùng chồng rửa xe ở gara nhỏ, chiều chiều đón con tan học, sẵn sàng đi tập điều lệnh.
Ở trung tâm thành phố, còn có cả những anh chị em văn phòng, các cô cậu sinh viên cũng cân đối công việc và học hành để bước vào hàng ngũ khối quần chúng trong đoàn diễu hành diễu binh.
Đinh Diễm Quỳnh - sinh viên năm cuối học viện Bưu chính viễn thông tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia sẻ, mỗi ngày tập luyện là kỷ niệm đáng nhớ, tự hào.
"Có thể đây là lần đầu tiên và duy nhất mà em được tham gia sự kiện lớn đó", Quỳnh nói.
Họ gọi đó là bài đồng ca cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình trong bước chân chắc chắn, đều nhịp trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Đó là niềm tự hào dâng trào khi chính họ đi vào lịch sử dân tộc.
"Em nhớ là khi đến quảng trường, vang lên lời Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập là em rưng rưng khóc rồi", nữ sinh viên nhớ lại.
Khi trái tim gặp trí tuệ
Không phải ai cũng có mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành, được bước qua lễ đài trong ngày lễ lớn nhưng tôi tin rằng: điều đó không có nghĩa là tình yêu nước chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc trang nghiêm.
Mỗi người đều có một cách riêng đặt Tổ quốc trong tim mình. Có người yêu nước bằng công nghệ. Có người yêu nước bằng tri thức, bằng khát vọng phá vỡ giới hạn của số phận. Bởi chúng ta khác nhau về xuất phát điểm nên yêu nước cũng có nhiều cách.
Ứng dụng Flora dùng trong giao tiếp giữa người giao tiếp bằng ngôn ngữ nói và người khiếm thính dùng ngôn ngữ ký hiệu. Ứng dụng này không chỉ sử dụng tiếng Việt mà còn có tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn. Ý tưởng sơ khai của Flora bắt nguồn từ Phan Đình Long Nhật- giám đốc công ty công nghệ với các nhân sự đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Công nghệ là những dòng code và con số. Nhật không muốn một xã hội số như đi liền với sự vô cảm. Công nghệ là để kết nối. Để làm được, Long Nhật cùng đội ngũ phải mất hàng trăm giờ thu thập dữ liệu ngôn ngữ ký hiệu, làm việc trực tiếp với người khiếm thính để nắm bắt nhu cầu.
"Em luôn mong muốn mình làm gì đó cho người yếu thế, người kém may mắn hơn mình, bằng chính năng lực của mình", vì thế Flora là miễn phí, ai cũng có thể truy cập.
Còn có một người nữa cũng đang biến nền tảng số thành cây cầu kết nối tri thức. Đó là Sùng Thì Sơ, cô gái dân tộc Mông, tốt nghiệp cử nhân ĐH Luật Hà Nội đã gùi luật về non thông qua facebook, tiktok.
Mùa xuân năm Sơ 13 tuổi, giữa tiếng Khèn người Mông vang khắp núi rừng, kêu gọi con trai con gái múa điệu xòe hoa, Sùng Thị Sơ bị kéo về làm vợ. Lần bắt vợ thứ hai là trước ngày nhập học cấp 3. Và lần thứ ba, cô không còn nước mắt để khóc, Sơ uất ức lắm, Sơ muốn gieo mình xuống vực sâu bên kia bản để kết thúc cuộc đời như chiếc lá rụng về núi. Thế nhưng, chết thì dễ, Sơ nghĩ đến em gái và bao cô gái Mông như Sơ, chưa kịp hết hồn nhiên đã bị bắt làm Mẹ. Và Sơ đi học Luật. Dự án So Sow Law- Gùi luật về non cứ thế ra đời vào tháng 3/2024.
"Hiện nay chúng em tư vấn luật miễn phí thông qua mạng xã hội cho bà con, đồng thời năm nay em sẽ có những chương trình trực tiếp lên bản", Sơ chia sẻ.
Sùng Thị Sơ muốn phá vỡ số phận của chính mình và những người dân còn thiếu hiểu biết về luật pháp. Chàng kỹ sư công nghệ Phan Đình Long Nhật vốn đủ đầy tiềm lực kinh tế đã dùng chính năng lực của mình để kéo gần khoảng cách giữa cuộc đời và người yếu thế về thính lực. Họ gặp nhau ở điểm chung là tin vào tri thức.
Hoà vào dòng chảy đất nước
Trong thời đại số, thờ ơ cũng là một lựa chọn. Nhưng có những người trẻ đã lựa chọn công nghệ số để phá vỡ rào cản, biến công nghệ làm cầu nối cho những người bước chậm hơn một nhịp.
Trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắc đến vai trò của tri thức khi thế giới đang bước vào thời kỳ phát triển đột phá chưa từng có về công nghệ và khoa học kỹ thuật.
“Về mặt trí tuệ, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay cần hơn bao giờ hết khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng xử lý nhanh chóng những thay đổi về công nghệ. Thanh niên phải được đào tạo để trở thành những người tiên phong trong việc làm chủ công nghệ mới, có đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những thành tựu tiên tiến nhất vào thực tiễn”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Khi người trẻ bắt đầu hành động, câu chuyện không còn dừng lại ở một cá nhân. Tình yêu nước, đến một lúc nào đó, sẽ dẫn người trẻ tới câu hỏi lớn hơn: “Tôi có thể làm gì để cộng đồng của mình tốt hơn?”
Và từ đó, tinh thần công dân được hình thành hòa vào phong trào bình dân học vụ số. Có những người trẻ đã chọn cách rất cụ thể là trao tri thức cho cộng đồng.
Chàng trai gen Z Nguyễn Bá Khải ở Quảng Ninh là tình nguyện viên số cộng đồng-người đào tạo hơn 100 lớp bình dân học vụ số, với hơn 1 vạn học viên trực tiếp khắp mọi miền đất nước.
Khải đã 2 lần đoạt giải Triển vọng toàn quốc Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Năm 2023 Khải là một trong 75 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các cơ quan Trung ương; Danh hiệu Tài năng trẻ Thành phố Hạ Long năm 2024.
"Đừng chọn an nhàn khi chúng ta đang sống trong những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ", Khải nhắn gửi.
Khi đặt Tổ quốc trong tim-là khi người trẻ không đứng ngoài lịch sử mà đang cùng đất nước đi tới tương lai./.
