TS Nguyễn Phú Chiến, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa đăng lên trang cá nhân một bài thơ thầy viết dành riêng cho các thí sinh chưa may mắn trong kỳ thi vào trường.

Bài thơ với nhan đề "Ngày xưa thầy cũng đi thi" muốn gửi gắm lời khuyên tới các thí sinh đừng nản lòng vì một kỳ thi không phải là tất cả cuộc đời, "Cánh cửa này khép lại, cửa khác mở ta đi" và nhiều cơ hội còn bỏ ngỏ ở phía trước...

Thầy Chiến chia sẻ đã viết bài thơ sau khi nhận được email của một học sinh có kết quả thi không đạt vào trường. Em học sinh đã bày tỏ "3 tiếng sau khi nhận kết quả là 3 tiếng tồi tệ nhất cuộc đời em". Tuy nhiên em chấp nhận kết quả "dù sao nó đã xảy ra rồi và đã không thể nào thay đổi". Em viết thư chỉ để chia sẻ, giãi bày tâm trạng của mình với thầy hiệu trưởng của ngôi trường mà em yêu quý.

Cảm động trước email của học trò, thầy Chiến hồi đáp: "Dù sao đây cũng chỉ là một kỳ thi, chặng đường học tập phía trước còn dài và con còn nhiều cơ hội để phát triển những phẩm chất năng lực của mình".

"Kết quả thi của con không được như ý, nhưng thầy yên tâm khi thấy con vui vẻ chấp nhận. Thầy hy vọng con đã thu được những kiến thức và kỹ năng bổ ích từ thời gian chuẩn bị cho kỳ thi!". Thầy Chiến cũng chúc học trò thành công trong kỳ thi tiếp theo và bày tỏ tin tưởng học trò sẽ thành công.

Năm 2022-2023, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ có 500 chỉ tiêu (vào 3 hệ gồm hệ chuyên, chuyên có học bổng và hệ không chuyên). 3.722 thí sinh đã dự thi, vì vậy có tới hơn 3.000 thí sinh không đạt nguyện vọng vào trường.

Sau đây là bài thơ của thầy viết dành riêng cho các học trò "thi chưa đỗ":

Ngày xưa thầy đi thi

Trượt nhiều hơn là đỗ

Mỗi lần trượt cũng buồn

Cũng đổ tại cái số...

Chỉ là một kì thi

Hãy “take it easy”

Cánh cửa này khép lại

Cửa khác mở ta đi

Ta cần không nản chí

Đây mới là khởi đầu

Đường xa nhiều thử thách

Ngựa hay chạy đến đâu

Mừng cho bạn thi đỗ

Đi con đường khác ta

Cơ hội còn bỏ ngỏ

Cho chúng mình tiến xa