Từ năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức bắt đầu khởi động xây dựng và ra mắt “Quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn” đồng thời tổ chức “Ngày hội học sinh, sinh viên các dân tộc Việt Nam”. Ngay trong lần đầu tiên tổ chức, đã có 16 sinh viên con em đồng bào dân tộc nhận học bổng 1,5 triệu đồng/em/tháng. Khoản tiền này kéo dài cho tới khi các em ra trường.
Trở thành hoạt động thường niên, năm nay, sự kiện mang tên “Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam và trao học bổng đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn trường ĐHSP Hà Nội”.
Không gian hội trường 11/10 thực sự trở thành ngày hội với sự tham gia của cả ngàn sinh viên cùng những tiết mục văn nghệ mở màn do chính sinh viên thuộc nhiều khoa, ngành của nhà trường đến từ các vùng miền, các đồng bào dân tộc trên khắp cả nước tự dàn dựng, trình diễn đem đến sắc thái văn hóa nhiều dân tộc anh em.
“Khi có đủ yêu thương, người ta có thể làm được tất cả những điều chân chính. Vì rằng tình yêu thương chân chính không có từ bản năng mà là quá trình thấu hiểu, trải nghiệm, chắt lọc và tích lũy. Bắt đầu từ con tim thì điểm đến sẽ là con tim. Khi con tim kết nối được, đó là mạch nguồn của tình người. Hãy bắt đầu từ những đốm lửa, hơi ấm và ánh sáng sẽ được sinh ra. Hãy bắt đầu từ các bạn, những thế hệ tương lai sẽ khôn lớn, trưởng thành và những bản làng sẽ thay đổi, cuộc sống của bà con sẽ tốt hơn. Chúng ta có quyền hi vọng về điều đó”, GS.TS Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Học bổng Đồng hành với học sinh, sinh viên trường đại học SPHN, nguyên Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ trong phần phát biểu của mình.
Có mặt tại buổi lễ năm nay ghi nhận thêm nhiều hơn các nhà tài trợ học bổng. Và ngay tại thời điểm diễn ra sự kiện, Quỹ học bổng tiếp tục nhận được các khoản hỗ trợ chuyển khoản trực tiếp từ các khoa, ngành, các thầy cô giáo, các bạn sinh viên trong trường.
Sau phần trao học bổng cho 16 sinh viên mùa thứ 3, phần giao lưu với cựu sinh viên Hoàng Minh Tâm, người đã từng được nhận học bổng của Quỹ cho đến ngày tốt nghiệp ra trường và hiện đang làm giáo viên ở Lào Cai. Minh Tâm đam mê lịch sử và đã rất nỗ lực để trở thành sinh viên K70 trường đại học Sư phạm Hà Nội.
“Khi nhận được học bổng từ Quỹ em rất vui và em đã có thêm động lực học tập, rèn luyện. Em muốn gửi lời cám ơn tới các thầy cô, các nhà hảo tâm, các bạn đã giúp chúng em có được điều kiện tốt hơn để thực hiện ước mơ trở thành giáo viên đứng trên bục giảng”, Minh Tâm chia sẻ.
Là một trong số những sinh viên được nhận học bổng lần này, Sùng Thị Chá, đang học năm thứ hai Khoa Giáo dục Mầm non là người Mông đến từ Điện Biên cảm động bởi những tình cảm nhận được từ thầy cô, bạn bè và các nhà tài trợ. Chá cho rằng khoản học bổng này sẽ giúp em và gia đình đỡ rất nhiều áp lực sinh hoạt phí đắt đỏ ở Hà Nội.
Sau những giây phút lắng đọng của cảm xúc, của những yêu thương được trao đi, không gian lễ hội văn hóa các dân tộc trở lại ắp đầy hội trường.
Sự ấm áp, yêu thương đan cài trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, độc đáo của các dân tộc anh em khắp cả nước tại lễ trao học bổng và ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tạo nên dấu ấn và kỉ niệm đặc biệt cho những người tham dự.
