Bên cạnh quán trà, café thì vỉa hè dọc tuyến đường có điểm thi cũng được nhiều phụ huynh chọn làm nơi chờ đợi con tan buổi thi môn Tổ hợp.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cũng như hạn chế việc di chuyển, xáo trộn giữa các quận, huyện, thí sinh được thi ngay trên địa bàn theo học. Tuy nhiên, vì nhiều em học ở trường xa nhà nên vẫn buộc phải thi cách nhà 20-30km.

Nắm bắt được nhu cầu nghỉ ngơi sau mỗi giờ thi, nhiều hộ dân sống sát hoặc cách điểm thi vài km đã mở dịch vụ cho thuê trọ theo buổi hoặc theo đợt thi.

Mặc dù nhà ở phố Giải Phóng, con thi ở điểm trường THPT Xuân Phương, Nam Từ Liêm, phải di chuyển qua khá nhiều nút giao thông trọng điểm ách tắc nhưng vì lo dịch bệnh, hai mẹ con chị Nguyễn Lan Anh ngày nào cũng đi đi về về sau mỗi buổi thi. Ăn uống của con chị Lan Anh đều tự tay nấu nướng tại nhà từ trước. Đến điểm thi, chị ngồi ngay tại chốt an ninh để kịp đón con rời điểm thi sớm nhất tránh tắc đường.

Đứng chờ từ xa nhưng cứ sau 2/3 thời gian thi, khi rào an ninh đã nới lỏng để tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân và các cơ quan trong khu vực thì chị Tạ Thu Hà, phụ huynh có con đầu lòng dự thi năm nay đều đứng vị trí thẳng cổng trường thi, yên lặng, kiên nhẫn chờ đợi với mong muốn nhìn thấy con sớm nhất

Nhà chị Thu Hà ở Định Công, quãng đường đến điểm thi vừa xa vừa tắc vào hầu hết các khung giờ. May mắn được gia đình họ hàng ở khu vực Mỹ Đình cho hai mẹ con ở nhờ suốt đợt thi. “Tôi thì nghĩ 2K3 đã thuận lợi hơn nhiều vì các anh chị 2K2 hoàn toàn bị động trước diễn biến của dịch bệnh. Lứa Dê vàng đã thuần thục hơn các phương thức học online, đã rèn luyện được tính chủ động. Tất nhiên cũng khó khăn và lo lắng nhưng cùng con đi qua mùa thi này là một trải nghiệm thú vị và tuyệt vời. Tôi thấy ở con mình một sự trưởng thành vượt bậc".

"Biết điểm thi nhà xa nên cháu ý thức về giờ giấc để luôn có mặt sớm, giấy tờ, bút thước cháu cũng xếp gọn và kiểm tra kĩ trước khi rời nhà vì nếu quên là rất khó khăn để về lấy. Rồi như sáng nay, thấy trời mưa, ngoài ô và áo mưa, cháu còn chủ động mang theo một bộ quần áo dự phòng" - bà mẹ lấy ví dụ.

“Cuộc đời ai cũng sẽ gặp những thời điểm khó khăn. Nhưng vượt qua tôi nghĩ sẽ trưởng thành”. Chị Thu Hà ngẫm ngợi về Kỳ thi tốt nghiệp THPT của các Dê vàng.

Không khó để có thể bắt gặp hình ảnh những cặp mẹ con, anh chị em, gia đình ríu rít thăm hỏi sau mỗi giờ thi tại những khu nhà trọ hay khách sạn nho nhỏ quanh khu vực thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 đã kết thúc bằng môn thi Ngoại ngữ. Với các thí sinh tuổi 18, đây còn là mốc đánh dấu bước vào tuổi trưởng thành của cuộc đời.