Lên phương án đảm bảo an toàn kỳ thi

Điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội có 584 thí sinh dự thi, với 24 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và 6 phòng chờ. Đây là điểm thi có số lượng thí sinh tự do lớn với hơn 170 em.

Điểm thi đã bố trí 85 cán bộ làm thi. Trong đó có 57 cán bộ coi thi, còn lại làm nhiệm vụ khác như giám sát, kỹ thuật, y tế, công an...

Trong sáng nay (27/6), tại Trường THPT Phan Đình Phùng đã tổ chức diễn tập xử lý các tình tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi. Điểm thi đã bố trí máy nổ dự phòng. Chuẩn bị các phương án phòng chống mưa lũ, thiên tai, mô phỏng tình huống cần di chuyển thí sinh. Điểm thi cũng chuẩn bị phòng y tế, phòng cách ly với đủ cơ số thuốc.

Điểm thi THPT Phan Đình Phùng đã chuẩn bị nhà thể chất, cách khu vực thi ít nhất 25m dành cho các thí sinh gửi tất cả vật dụng tư trang không được phép mang vào phòng thi. Nhà thể chất sẽ mở đón thí sinh trước giờ thi và chỉ mở cửa đến hết giờ thi.

Lường trước những trường hợp thí sinh dùng thiết bị công nghệ cao, Bà Trần Thị Hải Yến, điểm trưởng điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết giám thị coi thi nhắc nhở răn đe, kiểm soát trước khi thí sinh vào phòng thi quan sát vật dụng thiết bi như kính, nhẫn, máy tính và những biểu hiện thí sinh bất thường trong quá trình làm bài. Quán triệt phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ coi thi, giám sát và lãnh đạo điểm thi, trường hợp cần thiết thì huy động an ninh và cảnh sát vòng trong.

Sự chuẩn bị trước giờ "G"

Đỗ Lê Diệu Thảo là thí sinh tự do cho biết, hiện em học đang học trường ĐH Văn hóa và có nguyện vọng thi lại vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm nay là năm thứ 2 đi thi, Thảo đã em chuẩn bị kỹ về kiến thức và có tinh thần thoải mái làm tốt bài thi năm nay.

Trước khi bước vào môn thi đầu tiên Ngữ Văn, Thảo dí dỏm em có vào một số trang đoán đề trên mạng tương tự như Kaito Kid để giải trí. Tuy nhiên, em không đặt niềm tin vào những dự báo từ đó.

Đưa con đi làm thủ tục dự thi, ông Trần Ngọc Lương tự mình kiểm tra thông tin dự thi của con. “Tôi muốn trực tiếp kiểm tra trên bảng so với phiếu báo nhà trường cho chắc chứ bất kỳ sai lệch nào cũng sẽ có thể xảy ra dù xác suất thấp.

Năm nay con ông Lương có nguyện vọng 1 xét tuyển vào ĐH Mỹ thuật Việt Nam và nguyện vọng 2 là ĐH Mỹ thuật Công nghiệp. Trước giờ G, dù không quá tâm linh nhưng gia đình cũng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, thắp hương xin cho cháu thi tốt.

Trương Dương, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi cảm thấy khá lo lắng khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dù đã trúng tuyển sớm vào ĐH Đông Á và ĐH Thủy Lợi nhưng đó không phải là nguyện vọng yêu thích của em.

“Em xét tuyển vào trường ĐH Hà Nội và trường ĐH Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng các môn tự nhiên em chưa ôn kỹ lắm nên cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên em quyết tâm thi đỗ vì bố em bảo là nếu thi vào trường mình muốn thì sẽ thưởng cho xe máy.

Em cũng đã không cắt tóc một tháng nay vì mọi người hay bảo cắt tóc mất kiến thức nên từ giờ đến thi xong thì em sẽ không cắt tóc”, Dương cho biết.

Trước giờ G, cô Trần Thị Hải Yến, hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, Hà Nội dặn dò dặn dò tất cả học sinh bình tĩnh, chuẩn bị hành trang đi thi, giữ gìn sức khỏe, mai đi thi đúng giờ, đọc kỹ đề làm đúng kỹ thuật, tránh vội vàng hấp tấp, các em yên tâm đề thi vừa sức, hãy cố gắng nhất thì sẽ thành công./.