Hai mẹ con hiến thận: "Hạnh phúc là cho đi"
Hẳn là chúng ta đã đôi lần nghe câu nói “hạnh phúc là cho đi”. Ai cũng hiểu ý nghĩa của nó nhưng để thực hiện lại chẳng dễ chút nào, nhất là khi cho đi một điều gì đó mà giá trị của nó không thể tính bằng tiền hay vật chất. Chuyện tưởng như chỉ có trong cổ tích ấy là nghĩa cử của hai mẹ con: bà Lê Thị Thảo và chị Bùi Thị Hòa, ở thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Bà Thảo và chị Hòa, mỗi người đã hiến một quả thận cho hai người hoàn toàn xa lạ và không nhận lại bất cứ một điều gì, thậm chí chỉ là lời cảm ơn. Điều gì đã thôi thúc hai mẹ con bà Thảo-chị Hòa tình nguyện chia sẻ sự sống của mình với những người chưa hề quen và cũng không muốn họ biết mình đã hiến tặng thận? Chương trình Đời như cổ tích (17/6) hé lộ điều này
