Thầy trò HLV Nguyễn Thanh Tùng đã vượt qua đội chủ nhà Thái Lan để giành tấm HCV SEA Games 33. Cả 2 đội từng đọ sức tại giải Bóng ném Vô địch Đông Nam Á vào đầu năm 2025, cũng ở Thái Lan. Khi đó, đội nữ Việt Nam đã giành cúp vô địch. Trở lại Thái Lan dự SEA Games 33, các cô gái áo đỏ gặp lại đối thủ chính trong trận chung kết, vẫn thể hiện sư vượt trội để thắng chung cuộc 24-16.
Đây là tấm HCV thứ 8 trong ngày 17/12 của đoàn Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế thống trị của Bóng ném nữ Việt Nam tại Đông Nam Á. Những cái tên như Lan Anh, Thanh Huyền, Ánh Tuyết, Linh Trang, Hải Yến, Thu Huệ hay đội trưởng Hà Thị Hạnh tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình lên ngôi vô địch.
Lãnh đội bóng ném Việt Nam - ông Đào Đức Kiên cho rằng yếu tố làm nên thành công ở trận chung kết chính là tinh thần toàn đội được lên cao: “Chúng ta thi đấu trước đối thủ Thái Lan là không dễ dàng do họ được sự cổ vũ của khán giả nhà. Tuy nhiên, các em cầu thủ Việt Nam đã chơi với hết tinh thần của mình”.
Với riêng Hà Thị Hạnh, niềm vui như gấp đôi bởi thủ quân của đội có thời điểm suýt giải nghệ vì chấn thương đứt dây chằng đầu gối nghiêm trọng. "Chiếc HCV lần này đánh dấu sự trở lại đáng nhớ với em, vì em đã trải qua 15 tháng để mổ dây chằng và điều trị hồi phục" -Hà Thị Hạnh bày tỏ.
Sau trận chung kết, HLV Nguyễn Thanh Tùng cho biết: “Trước giải, chúng tôi không được đánh giá cao khi Thái Lan có lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị rất dài hơi. Nhưng các vận động viên đã thi đấu bằng tất cả ý chí, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Thành công hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi trong suốt quá trình tập luyện”./.
