This is a modal window.
Trên trang fanpage của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, cô gái chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình như thế này:
Em năm nay 32 tuổi, có quan điểm yêu là sẽ cưới nên qua tìm hiểu mà thấy mối quan hệ không có khả năng tiến triển hoặc người đó không phù hợp là em sẽ dừng ngay để không mất thời gian của cả hai. Em cũng trải qua hai mối tình lâu dài nhưng cuối cùng chẳng đi tới đâu. Mối tình gần đây nhất được 4 năm và kết thúc là do bị bạn trai cắm sừng. Em cũng trải qua một khoảng thời gian khủng hoảng tâm lý. May lúc đó có anh – một người đồng nghiệp luôn quan tâm, lắng nghe, chia sẻ nên dần dà mọi chuyện cũng nguôi ngoai.
Anh hơn em 5 tuổi, làm cùng công ty, cũng anh đã có gia đình nên cả hai chỉ dừng lại mối quan hệ bạn bè bình thường. Nhưng sau này khi anh ly dị vợ, em chia tay bạn trai, hai anh em mới trở nên thân thiết vì có sự đồng cảm.
Cũng vì làm cùng nên chuyện gia đình anh, nắm khá rõ. Vợ anh là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi kiếm tiền, khéo ăn khéo nói nhưng có điều chị khá lẳng lơ. Một hai lần, anh bắt tại trận chị đang đi chơi, đi ăn với nhân tình. Vì con cái, gia đình, anh chấp nhận tha thứ, thế nhưng, vợ anh vẫn không yên phận. Cho đến đợt vừa rồi, anh quyết định ly dị.
Ban đầu chỉ là sự quan tâm, chia sẻ, trò chuyện mỗi ngày và rồi em và anh yêu nhau từ lúc nào không hay. Biết em và anh yêu nhau, bạn bè đồng nghiệp đều khuyên em không nên tiến tới bởi anh đã có một đời vợ và có hai con nhỏ đều do anh nuôi, như vậy em vừa phải chịu thiệt thòi vừa quá vất vả. Thế nhưng, em không bận tâm những điều ấy, vẫn ngày ngày đến nhà chăm sóc anh và các con. Quả thực ở bên anh, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có lẽ anh là người từng trải nên anh nắm rất rõ được tâm ý của phụ nữ nên chưa khi nào em cảm thấy buồn hay tủi thân, thiệt thòi.
Sau hơn hai năm yêu nhau, chúng em quyết định về chung một nhà. Lúc này, vợ anh đã kết hôn với một người nước ngoài trở về nước và muốn đón các con sang cùng để có môi trường học tập tốt hơn. Anh thấy vậy hợp lý nên đồng ý. Còn về phần em, đương nhiên là em ủng hộ rồi. Vì mặc dù em cũng thương các con anh nhưng nếu sau này về chung sống cũng sẽ có những bất tiện, nhất là nếu em còn có con của riêng mình nữa.
Cách đây vài tháng, chị về nước để chuẩn bị thủ tục đón các con sang. Em có gặp chị vài lần, lần nào chị cũng nói cảm ơn em vì thời gian qua đã yêu thương và chăm sóc các con của chị. Chị cũng chia sẻ nhiều điều về anh, trong lời nói đều thể hiện sự trân trọng và biết ơn anh. Dù hai người ly hôn nhưng vẫn cư xử với nhau rất văn minh, không có chuyện nói xấu, miệt thị nhau. Điều đó không làm em ghen mà còn khiến em cảm thấy em đã chọn đúng người.
Đám hỏi của chúng em vừa diễn ra xong thì em lại phát hiện ra chuyện động trời. Hóa ra, trong khoảng thời gian anh và chị mới ly dị, chị vẫn thỉnh thoảng ngủ lại nhà anh. Nếu là ngủ với các con thì em có thể thông cảm nhưng không, hai người vẫn phát sinh quan hệ. Mọi chuyện chỉ dừng khi chị có người yêu, lấy chồng và ra nước ngoài.
Gần đây, chị về nước, hai người lại phát sinh quan hệ. Em biết được do vô tình đọc được tin nhắn của chị với anh. Sau đó, em đã lục tìm và đọc được hết tin nhắn của họ hơn 2 năm qua cũng là khoảng thời gian em và anh đang yêu nhau. Ban đầu anh còn chối cãi nhưng sau khi em đưa ra tất cả bằng chứng, anh đành phải nhận. Anh có giải thích thời gian đầu là do vẫn chưa quen việc hai người đã ly dị. Còn lần gần đây là do anh say nên đã không làm chủ được bản thân. Anh xin em tha thứ.
Dù chúng em yêu nhau nhưng em không hề về ở với anh. Ngày ngày, em chỉ qua nhà anh hỗ trợ việc bếp núc, giặt giũ, con cái. Thế nên, em không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Thật sự em quá sốc. Em không biết phải làm gì bây giờ? Thiệp mời cưới đều đã gửi đi hết. Ít lâu nữa đám cưới sẽ diễn ra. Giờ em hủy hôn thì mặt mũi bố mẹ em để đâu? Mà tiếp tục thì em không thể chấp nhận nổi sự phản bội của anh.
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.