Nỗi đau dai dẳng....
Cuộc đời chị Đinh Thị Lo là chuỗi dài của những nỗi đau. Từng sinh một người con, nhưng bé đã ra đi mãi mãi ở tuổi lên hai vì căn bệnh u não quái ác. Sau nỗi đau ấy, dẫu khao khát có thêm tiếng cười trẻ thơ, nhưng ông trời như không muốn ban tặng cho vợ chồng chị thêm một mụn con nào nữa.

Bảy năm về trước, trong những ngày tháng buồn tủi và khao khát một mái ấm trọn vẹn, chị Lo và chồng đã quyết định mở lòng đón nhận một bé gái vừa chào đời, bị bỏ rơi vì hoàn cảnh khó khăn của cha mẹ đẻ. Sự xuất hiện của con nuôi như một tia nắng ấm áp xua tan đi phần nào giá lạnh trong căn nhà. Chị và chồng đã dành trọn tình yêu thương cho đứa con bé bỏng ấy.
Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười, nhưng nghiệt ngã thay, khi con gái nuôi vừa tròn 2 tuổi, một nỗi đau khác lại ập đến. Người chồng, người bạn đời, người cha yêu thương của con đã đột ngột ra đi, một lần nữa gánh nặng lại đè lên đôi vai gầy của chị.

Gánh nặng bệnh tật và nỗi lo cho tương lai của con
Từ đó, một mình chị Đinh Thị Lo vừa làm cha, vừa làm mẹ, tần tảo nuôi con trong hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Cuộc sống vốn đã khó khăn, thiếu thốn trăm bề, nay lại thêm gánh nặng bệnh tật của chị. Căn bệnh phình động mạch chủ không chỉ bào mòn sức khỏe của chị mà còn đe dọa đến tương lai của đứa con gái bé nhỏ. Chị Đinh Lo không còn khả năng lao động như trước, mọi chi phí sinh hoạt và giờ đây là chi phí phẫu thuật trở thành một gánh nặng không thể kham nổi. Nhiều lúc, chị Đinh Thị Lo suy sụp: thôi thì kệ bệnh, sống được đến đâu hay đến đó chứ tiền đâu mà chạy chữa.

Thấu hiểu được hoàn cảnh ngặt nghèo của chị Đinh Thị Lo, người thân, hàng xóm đã cùng nhau gom góp chút ít để giúp chị có thêm kinh phí chữa bệnh. Tuy nhiên, số tiền đó vẫn còn quá ít ỏi so với chi phí phẫu thuật và điều trị bệnh lâu dài. Chị Bùi Thị Hà, cô cháu dâu đang chăm sóc chị Lo ở Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Mắc bệnh như thế này mà có ai chăm sóc đâu, khổ lắm, tội lắm. Tiền thì không có. Mấy ngày trước khi chưa mổ thì bà bảo hay là thôi không mổ nữa vì không có tiền, cho chết luôn đi. Thế là mấy anh chị em trong nhà bảo: “Thôi, còn nước còn tát! Cứu được người quan trọng hơn, còn về với con chứ không ai chăm lo con.”
Ca phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức dù đã thành công, nhưng mẹ con chị lại gánh thêm một khoản nợ lớn không biết bao giờ mới trả được. Để có chi phí cho ca phẫu thuật, người cháu của chị Lo đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi. Chị Lo hiện vẫn đang nằm viện, cần được chăm sóc và điều trị lâu dài, đồng nghĩa với việc chi phí sẽ còn phát sinh. Cô cháu dâu Bùi Thị Hà cho biết thêm: “Tiền viện phí lúc đầu vào hết 12 triệu còn thiếu. Sau đó chú lại về quê vay tiếp mang xuống 25 triệu tiền mổ nữa. Còn nợ tiền chụp CT hết 6 triệu và thuốc giảm đau 3 triệu nữa, tổng còn nợ 9 triệu.”
Giờ đây, khi sức khỏe đã cạn kiệt, khi gánh nặng kinh tế vượt quá khả năng, chị Đinh Thị Lo và con gái đang cần lắm sự chung tay, giúp đỡ từ cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, với tấm lòng nhân ái và sự đồng cảm sâu sắc, mỗi một sự giúp đỡ dù là nhỏ bé cũng sẽ trở thành nguồn động lực to lớn, giúp chị Đinh Thị Lo có thêm hy vọng vượt qua cơn bạo bệnh, tiếp tục cuộc sống và chăm sóc cho con gái bé bỏng của mình.
Hoàn cảnh: Chị Đinh Thị Lo, 56 tuổi, người dân tộc Mường, ở xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Chị Lo đang phải chiến đấu với căn bệnh phình động mạch chủ bụng, đoạn dưới thân. Vừa chịu đựng những cơn đau thể xác, chị vừa đau đáu nghĩ về đứa con thơ dại, về tương lai mịt mờ của bé nếu không còn mẹ ở bên.
Liên hệ hỗ trợ qua số điện thoại: 0243.8255.667.