"Kho đạn" giữa khu dân cư: Buông lỏng quản lý?
Vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) khiến hai người chết, bảy người bị thương nhiều ngôi nhà bị sập và hư hại đã trôi qua được gần 1 tuần tuy nhiên, dư luận vẫn chưa thôi hết bàng hoàng và lo lắng. Bởi lẽ một kho đạn phế liệu tồn tại ngay giữa khu dân cư trong một thời gian dài, mà không được xử lý, cảnh báo cho thấy sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là vật liệu nổ ở nước ta đang được quản lý như thế nào mà hàng tấn đầu đạn lại được thu gom ở một cơ sở phế liệu đặt giữa khu dân cư? Cơ quan nào phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng này? PGS.TS Ngô Văn Xiêm, nguyên Phó hiệu trưởng trường ĐH phòng cháy chữa cháy chia sẻ quan điểm của mình trong cuộc trao đổi với PV Thanh Hương (Nhiệt kế xã hội 9/1)
