Đếm sơ qua có thể thấy gia đình này có khoảng gần 50 thành viên. Nhiều người cho rằng cụ phải có phúc đức rất lớn mới con cháu đầy đàn, yêu thương nhau đến như vậy. Bởi mỗi người một công, một việc, người ở gần, người ở xa, chẳng mấy khi có thể tụ họp lại đông đủ để chụp những bức ảnh gia đình như vậy.

Gia đình 4 thế hệ này còn đầu tư đến mức mỗi thế hệ sẽ mặc một màu sắc khác nhau để dễ nhận biết. Con gái sẽ mặc áo dài đỏ, con trai mặc áo sơ mi trắng, quần âu, cháu gái mặc áo dài xanh, còn các cháu trai đóng vest lịch lãm.

Có lẽ được con cháu yêu thương, quan tâm nên cụ vui lắm, nét cười hiện rõ lên khuôn mặt của cụ bà. Bởi đây thực sự là giây phút vô cùng quý giá đặc biệt với những người lớn tuổi gần đất xa trời. Khi nào còn được quây quần bên con, bên cháu là ngày ấy trở thành ngày hạnh phúc và viên mãn nhất cuộc đời.

Đối với nhiều người không phải vật chất tiền bạc là quan trọng nhất mà đối với họ khoảnh khắc được sum vầy, đoàn viên bên gia đình mới là đáng giá hơn tất cả. Được quầy quần bên những người thân yêu, nói chuyện cười đùa, chia sẻ những câu chuyện đời thường thực sự là những khoảnh khắc đôi lúc có tiền cũng không thể mua nổi. Câu chuyện đáng yêu này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ, dành lời chúc đến toàn thể đại gia đình này.

Thế mới thấy chẳng gì quan trọng bằng gia đình, hãy cố gắng dành thời gian để quan tâm, để yêu thương và trở về bên những người thân của mình.

Nguồn: Nguyễn Lê - Theo Thể Thao & Văn Hóa