Nhân vật trong clip chính là ca sĩ Lệ Hằng - một giọng ca "vàng" của các đoàn ca múa nhạc ở miền Nam trong thập niên 70, 80, 90. Bà tên thật là Nguyễn Thị Tuyết Hằng đang sống cùng gia đình ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Gặp bà- ca sĩ Lệ Hằng trong một ngày giữa tuần, khi bà sắp kết thúc tiết dạy luyện thanh cho học trò. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc đã pha sương, tuy nhiên thần thái của bà toát lên sự tự tin, yêu đời và tràn trề nhựa sống.

Cựu ca sĩ kể, bà sinh ra ở Tây Nguyên sau đó chuyển về TP.HCM sinh sống. Năm 12 tuổi, bà theo gia đình ra Phú Quốc, tại đây cha mẹ có mở tiệm giặt ủi sống qua ngày. Ba cho biết: "Từ nhỏ, chỉ cần nghe qua giai điệu một lần tôi đã nhẩm thuộc. Khoảng 5-6 tuổi tôi đã đứng trên sân khấu biểu diễn".

Năm 1979, gia đình vẫn còn sống ở Phú Quốc nhưng bà Hằng quyết định chuyển về Kiên Giang, gia nhập vào Đoàn ca múa nhạc Tiếng Biển khi bà 23 tuổi. Nhờ sở hữu chất giọng đặc biệt, bà nhanh chóng được ký hợp đồng và trở thành ca sĩ chính trong đoàn. "Ở tuổi mười mấy đôi mươi tôi biểu diễn cả chục bài hát mỗi đêm. Để đa dạng khi xuất hiện mỗi bài hát phải là thể loại khác nhau. Đặc biệt nếu biểu diễn mở màn hay kết thúc tôi phải có những tiết mục thật ấn tượng", ca sĩ Lệ Hằng chia sẻ.

Tiếp tục, gắn bó với sân khấu 10 năm, nhưng khi thấy môi trường ở đoàn ca múa nhạc không còn phù hợp và muốn nâng cao trình độ chuyên môn nên nữ nghệ sĩ đã đăng ký lớp học bổ túc để bồi dưỡng văn hóa. "Do theo hát từ nhỏ nên tôi đã nghỉ học từ năm lớp 6. Đăng ký học bổ túc đến lớp 12 tôi học thêm 3 năm cao đẳng sau đó tôi xin về trường làm giảng viên thanh nhạc. Thấy trình độ chưa đủ tôi học liên thông thêm 5 năm đại học. Từ lúc đi dạy tần suất xuất hiện trên sân khấu ít hơn", ca sĩ Lệ Hằng kể.

Nhận được tấm bằng cử nhân ở tuổi ngoài 40 nữ nghệ sĩ quyết định giã từ sân khấu, chuyên tâm sự nghiệp giảng dạy và chăm sóc tổ ấm. Đến khi về hưu bà mở lớp luyện thanh tại nhà, học viên đa dạng ở các độ tuổi nhưng nhiều nhất là thiếu nhi.

Bằng những kinh nghiệm sống và ca hát của mình bà Hằng đã khơi dạy được nhiều tài năng trẻ, học viên của bà còn góp mặt trong nhiều chương trình âm nhạc lớn như Vietnam Idol, The Voice, Thần tượng tương lai... và đạt thứ hạng cao.

Ca sĩ U70 tâm sự trong suốt thời gian "cầm mic kiếm cơm", bà chưa từng hát đám tiệc hay biểu diễn ở phòng trà, hộp đêm, chỉ thi thoảng khi tụ họp bạn bè, cố nhân bà mới hát giao lưu. Do cường độ làm việc và tuổi tác nên chất giọng của bà không còn như ngày xưa, đã bị rè đi, âm thanh có phần đục hơn.

Dẫu vậy nữ ca sĩ vẫn tự tin, tuổi già bà coi ca hát là thú vui giúp truyền tải năng lượng tích cực đến cuộc đời. Bà chọn những ca khúc trữ tình, sâu lắng để hợp với lứa tuổi và phong cách. "Bạn bè gặp tôi cứ bảo tóc bạc rồi hãy nhuộm đi nhưng tôi từ chối vì già là quy luật tự nhiên. Tuổi có thể già, tóc có thể bạc nhưng tinh thần hay luôn luôn trẻ, luôn luôn lạc quan. Đôi khi tuổi tác chỉ là những con số", nữ ca sĩ U70 bộc bạch.

Hiện bà Hằng có cuộc sống viên mãn bên gia đình. 4 người con tuy không theo nghiệp ca hát nhưng bà rất tự hào vì các con đều đỗ đại học và có công việc tốt.

Theo Bảo Kỳ-Dân Trí