Không chọn cho mình những việc làm lớn lao, anh Nguyễn Duy Hùng, sinh năm 1986, ở Sóc Sơn, Hà Nội cùng những người bạn dành thời gian hút đinh, dọn vật sắc nhọn, vá ổ gà và hỗ trợ người gặp sự cố trên đường.

Công việc thường ngày của anh Hùng là chăn nuôi và cấy lúa. Trong những lần đi lại trên các tuyến đường, anh thường xuyên bắt gặp đinh, vật sắc nhọn hoặc những đoạn đường xuống cấp có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bởi vậy, cứ vào cuối mỗi ngày, anh Hùng lại mang theo dụng cụ, rong ruổi trên những tuyến đường ở địa bàn xã Sóc Sơn để thu dọn các vật sắc nhọn và vá các "ổ gà".

“Ban đầu thì tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình thấy thì mình nhặt, chỗ nào thấy nguy hiểm thì mình cố gắng xử lý”, anh Hùng chia sẻ.

Càng làm, anh càng nhận ra những việc tưởng như rất nhỏ lại có thể giúp được nhiều người. Sau đó, một số người bạn cùng tham gia. Không chỉ dọn đinh, vá ổ gà, nhóm còn hỗ trợ người bị thủng lốp, ngã xe, hết xăng hoặc gặp sự cố vào buổi tối, khi xung quanh không có cửa hàng sửa chữa.

Nhóm thường ưu tiên những tuyến đường đông người qua lại, khu vực có nhiều xe máy, những đoạn xuống cấp hoặc nơi người dân phản ánh có nguy hiểm. Đặc biệt, những ổ gà ban ngày có thể nhìn thấy nhưng ban đêm lại khó phát hiện luôn được anh em cố gắng xử lý sớm.

Công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Các thành viên phải làm việc dưới mưa nắng, chịu bụi bẩn, có hôm đến tối muộn mới trở về. Đôi khi, họ cũng gặp những ánh nhìn tò mò hoặc lời nói rằng mình “hâm”.

“Nhưng rồi tôi lại nghĩ, mình bỏ ra một chút thời gian và một chút công sức mà có thể giúp một ai đó an toàn hơn thì vẫn đáng”, anh Hùng tâm sự.

Để duy trì hoạt động, mỗi thành viên góp một phần công sức tùy điều kiện. Người có công góp công, người có thời gian góp thời gian. Từ xe hút đinh, nhiên liệu, dụng cụ đến vật liệu vá đường đều cần chi phí, nhưng nhóm không nhận tiền ủng hộ hay tiền cảm ơn.

Điều giữ mọi người đồng hành là niềm vui khi thấy mình có ích cho cộng đồng. Anh Hùng cho biết, trước đây đi đường, anh có thể chỉ quan tâm đến công việc của mình. Bây giờ, khi nhìn thấy ai đó gặp sự cố, anh thường không thể làm ngơ.

“Tôi cũng nhận ra rằng, làm việc tốt không phải chờ đến khi mình thật giàu hay thật có điều kiện. Đôi khi chỉ cần một việc nhỏ thôi, nhưng cũng có thể giúp được người khác đang gặp khó khăn, cũng là một việc có ý nghĩa”, anh Hùng tâm niệm.

Với anh Hùng, việc thiện nguyện đơn giản là thấy việc gì giúp được thì cố gắng giúp. Mỗi người đều có thể làm một việc tốt theo cách riêng, để cuộc sống thêm văn minh và tốt đẹp hơn./.