Từng làm giao liên khi mới 10 tuổi, trực tiếp hoạt động trong lực lượng đặc công, biệt động Sài Gòn, sau ngày đất nước thống nhất, Ni sư Thích Nữ Nhựt Thành (thế danh Dương Thị Hường) lựa chọn con đường tu hành và dành nhiều năm làm công tác an sinh xã hội.

Với bà, đó là cách tiếp tục đóng góp cho cộng đồng và gìn giữ những giá trị đã được hun đúc từ những năm tháng chiến tranh.

Tuổi thơ của Ni sư Thích Nữ Nhựt Thành gắn với chùa Vĩnh Xương, nơi từng nuôi giấu cán bộ và làm cơ sở giao liên trong lòng Sài Gòn. Khi mới 10 tuổi, bà đã được hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ bí mật, vận chuyển tài liệu, vũ khí, thuốc men và tham gia hoạt động giao liên.

Theo lời kể của Ni sư, bà cùng những người trong chùa được Hòa thượng Thích Đạo Thành giáo dục, hướng dẫn và tham gia hoạt động trong lực lượng bí mật. Từ một cô bé, bà từng bước trở thành giao liên phục vụ cách mạng.

Khoảng thời gian trực tiếp tham gia trong lực lượng đặc công, biệt động Sài Gòn tuy không dài (từ tháng 4/1974 đến tháng 8/1975) nhưng để lại dấu ấn sâu đậm. Đó cũng là những tháng năm đất nước ở thời điểm quyết định, khi cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất bước vào giai đoạn cuối.

Sau chiến tranh, Ni sư tiếp tục con đường tu hành. Từ năm 1990, bà bắt đầu dành nhiều thời gian cho các hoạt động an sinh xã hội. Những việc làm của bà trải rộng từ tổ chức bếp ăn tình thương, trao học bổng cho học sinh nghèo, cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng đến hỗ trợ mai táng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Trong 35 năm, từ năm 1990 đến 2025, bà đã tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ người dân và cộng đồng. “Trở về với đời thường thì chúng tôi gắn bó liên tục với công tác an sinh xã hội”, Ni sư chia sẻ.

Đặc biệt từ năm 2018, Ni sư Thích Nữ Nhựt Thành bắt đầu tham gia sinh hoạt Hội Cựu chiến binh và chính thức gắn bó với Hội Cựu chiến binh quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Với bà, con đường tu hành và hoạt động xã hội có thể song hành, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Điều đáng chú ý là dù đã nhiều năm rời quân ngũ, Ni sư vẫn chủ động học hỏi để thích ứng với cuộc sống hiện đại. Bà sử dụng máy tính từ hơn 20 năm nay và cho rằng những cựu chiến binh hôm nay cũng cần tiếp cận những phương thức mới để tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Từ một nữ giao liên trong chiến tranh đến một Ni sư làm công tác xã hội, hành trình của Thích Nữ Nhựt Thành cho thấy một cách tiếp nối đặc biệt của người lính trong thời bình. Nếu những năm tháng tuổi trẻ là những ngày góp sức cho cuộc đấu tranh giành độc lập, thì hôm nay, sự sẻ chia với cộng đồng trở thành một cách khác để bà góp phần vun đắp cuộc sống bình yên./.